Chào cả nhà! Em đang buồn vì chồng em quá, chẳng biết chia sẻ với ai, lên đây tâm sự hy vọng các mẹ chia sẻ cùng em. Cách đây 2 năm chồng e lấy tiền của mẹ chồng cho thằng em cùng công ty vay 100tr, lúc vay thì thằng đó bảo vay nóng trong tháng rồi trả luôn và tính lãi. Chồng em nhẹ dạ cho vay, em thì ngăn cản nhưng ông ý k nghe, vợ chồng cãi nhau vì chuyện đó. Được mấy tháng đầu thì nó trả lãi đúng hẹn, xong dần dần cứ hứa lần này lượt khác chẳng chịu trả đồng nào cả. Nhiều khi chồng em nhắn tin, gọi điện cũng không thèm trả lời, có lúc nó còn trả lời khó nghe lắm, lúc nó vay thì vay cho được đến lúc trả thì khó khăn thế, người đâu mà xấu tính thế không biết. Em sốt ruột cứ bảo chồng đến thẳng nhà nói chuyện rõ ràng với mẹ nó nhưng chồng em cứ ngại đi, ko hiểu ông ấy nghĩ gì nữa k biết, nhiều lúc e ức ko chịu nổi. Tiền thì của mẹ chồng em, mà bà ấy cũng vất vả lắm mới dành dụm được chứ đâu phải khá giả gì đâu. Mà em được biết nhà thằng đó cũng có điều kiện chứ k đến mức mà hàng tháng ko có trả dần được đâu. Cứ nghĩ đến chuyện này là em k muốn nhìn mặt lão chồng nhà em, vừa cả nể vừa lành tính quá. Các mẹ tư vấn giúp em trong trường hợp này em phải làm gì đây, chứ nhà e cũng k có điều kiện, nghĩ đến số tiền đó là e ăn k ngon ngủ k yên. Mong các mẹ chia sẻ cùng em.