Buồn vu vơ là triệu chứng thường gặp của rất nhiều người, mình cũng ko ngoại lệ.


Mình cũng nhận thức được điều đó ko tốt nên đã có kế hoạch học thêm ngoại ngữ, đi tập yoga, gym vừa thêm kiến thức vừa có sức khỏe, vui vẻ ko được bao lâu thì mình lại thấy chán, cảm giác mình đang trốn tránh gì đó, cô đơn chẳng hạn.


Thật sự tại thời điểm này mình hoàn toàn ko muốn yêu dù đã 27t (28t mụ) mà chỉ thích cảm giác quan tâm và được quan tâm ai đó, như lúc có việc cần chia sẻ, mình muốn sẽ có ai đó lắng nghe mình cũng như khi ai đó có việc sẽ gọi mình ngay lập tức.


Mình ko biết việc ko muốn yêu có phải là hệ lụy của việc 2 lần dính đến nguời có vợ ko. Mình ko phải là đứa quá ngây thơ để dụ dỗ, để mất lòng tin vào con người mà mình mất niềm tin ở bản thân mình, vào cách nhìn người của mình. Mình đã chọn họ để loại ra những người khác thích mình cung thời điểm với họ.


Nhiều người bảo mặt mình hiền, dễ dụ. Lúc nghe mình chỉ nghĩ họ chỉ đánh giá vẻ bề ngoài của mình, và càng ngày mình thấy ko phải mình dễ dụ mà là mình ngu, ngu 1 cách tội nghiệp khi lúc nào cũng dễ tin người khác và luôn nghĩ đến cảm giác của nguời khác trước bản thân mình.


Từ việc chan, bùn vu vơ mình mất năng lượng với cv, còn biết bao nhiêu kế hoạch đã vạch ra chưa làm được. Lúc này đây, mình thật sự muốn tinh thần thật sự thoải mái để phấn đấu trong cv của mình, cv tốt mình tha hồ đi du lịch, mua sắm, đi ăn ngoài cùng mấy đứa cháu.


Mình chán đến mức lười nói chuyện với bạn bè, ko muốn trả lời tin nhắn của bạn bè, của những người đang quan tâm mình. Mình sắp tự kỉ rồi quá, lâu lâu thấy bế tắc lại nghĩ sẽ bỏ tất cả kiếm nơi nào đó an phận, lúc đó thấy sợ bản thân lại sẽ bị tổn thương bởi 1 kẻ ác độc nào đó. Mình còn có 1 triệu chứng rất lạ gần đây là hay ghen tỵ và đánh giá ko tốt về những cặp đôi xung quanh khi thấy họ hp (cái này chỉ nghĩ trong đầu chứ ko nhận xét bậy bạ). Trong khi trước đây lúc nào mình cũng luôn chúc phúc cho người khác, thậm chí còn giúp ngưòi khác làm quà, bó hoa tặng bạn gái ngay khi chia tay mối tình đầu ko bao lâu, lúc đó mình nghĩ mình ko may mắn khi bị ng khác phản bội thì mình vun vén cho các cô gái khác nay mắn hơn mình.


Các anh/chị/bạn cao nhân nào có biện pháp khắc phục tình trạng này ko ah. Em là em rất cần được chia sẻ để trở nên thông thái ko tủi thân, bùn vu vơ nữa ah :'(