Em viết trong bức xúc, hơi lủng củng tí, mong mọi người gắng đọc rồi tìm cách giúp đỡ em :-<


Nửa năm nay em có ở trọ chung với một chị Quảng Trị. Phòng này là do chị ấy tìm ra, nhưng vì em học đại học công lập, còn chị ấy học đại học dân lập nên chỉ em mới được thuê phòng (chỗ này không cho người ngoài học đại học công lập đứng tên thuê) :|


Sống chung có quá nhiều mâu thuẫn. Dù em đã rất cố gắng nhường nhịn vì mình nhỏ hơn nhưng sức chịu đựng cũng có hạn thôi. Chị này tính rất bừa bộn, toàn bày ra cho em dọn (sách vở học thì vứt lung tung trên bàn, quần áo thay ra thì vứt từ giường chị đó sang bên giường em, dầu gội với dầu xả tóc không xài chai lớn mà mua gói xài, xài xong chất đống trong buồng tắm. Có hôm đi chơi về muộn thấy em đang lau nhà thì nhón nhón chân trèo lên giường nằm, kêu chị bị sốt rồi, k lau nhà giúp em đc. Đợi em dọn dẹp nhà xong hết rồi ngồi xem fim thì cũng mò dậy xem fim chug tới 1h sáng, ko có vẻ bị đau ốm gì hết.... )


Giờ em chán lắm rồi, em có nói chị kiếm phòng rồi ra ở riêng đi. Sang năm e không ở vs chị đc nữa. Chị đó nói em vô lí, thích thì kêu chị í tới ở, thích thì không. Em nói tại chị ở bẩn quá em theo dọn không nổi, chị đó nói em cũng ở bẩn kém gì đâu (Ừ thì cứ cho là em ở bẩn đi, nhưng em xả ra rồi em dọn. Chị đó chỉ biết dọn nhà khi người yêu sắp tới chơi, nói dọn dẹp cho oai chứ cũng chỉ là túm hết đồ cất vô tủ khóa lại, người yêu về rồi thì lại lấy ra bày như cũ. hichic)


Chị đó nói ai muốn tách ra ở riêng thì tự đi kiếm phòng khác mà ở. Em nói phòng này là em đứng tên thuê, nếu như chị kêu em đi, em phải hủy hợp đồng thuê nhà, tất nhiên chị cũng phải đi thui, chị í không được làm hợp đồng thuê nhà ở đây. Nếu đã vậy thì chị đi chứ em đi làm gì. Chị đó kêu bạn bè chị đó có rất nhiều người học đại học công lập ở đây, có thể thuê phòng ở đây. Chỉ cần em đi thì chị kia qua thuê để chị này ở chung ngay. Chị í nói là do ngày xưa em rủ chị đó ở cùng, chứ không thì chị í ở vs bạn cũng thuê ở đây (nếu có thật như thế thì đáng lẽ từ đầu nên đi ở với bạn chứ theo ở vs người lạ như em làm gì nhỉ - em vs chị đó chỉ quen trước khi ở chung được 1 tuần thôi)


Tóm lại là giờ em đuổi kiểu nào cũng không chịu đi, nhất quyết đòi ở đây. Hichic. Ở đây miết chắc em tức chết mất. Em thấy cũng hơi ác khi tự nhiên bảo tách ra ở riêng, nhưng em nghĩ mình tốt chán khi chọn thời điểm này để kêu bà í chuyển ra (hết năm học phòng trống rất nhiều, tìm nhà trọ mới rất dễ). Chị này đã từng ở chung với khoảng 3 người bạn trước em, nhưng tất cả đều không ở chung được lâu. Có chị bạn thân tên Trang (ở rất gọn gàng,sạch sẽ, kĩ tính) ở cùng chị này được 1 học kì, nhưng vô năm học mới tự dọn riêng đồ chị này ra, bảo đi tìm phòng khác ở (còn ác hơn e nhiều :-s ) Em nghĩ nguyên nhân chị này không ở chung vs ai được lâu cũng do tình luộm thuộm của chị ấy.


Em đã xuống hỏi ban quản lí, họ nói em là người thuê thì có thể chuyển sang ở 1 mình dễ dàng, không cần sửa hợp đồng (vì trong hợp đồng thuê chỉ có tên em), chị kia chỉ đc quản lí về mặt tạm trú tạm vắng gì đó thui. Giờ nói như thế nào để chị kia đi đây ạ? Chị ấy dai quá. Em cãi lại chị ấy không nổi, giọng ngoài Quảng Trị mà nói nhanh e nghe xog cứng miệng, nói lại không nổi. hichic, ấm ức từ tối giờ :(( ai có cách gì hay thì bày em với. Cảm ơn rất nhiều ạ :-<