Làm sao để nói lý do nghỉ việc thật quyết đoán các mẹ ơi!
Từ hôm qua tới giờ em đau đầu quá bởi câu chuyện dưới đây các mẹ ạ,
em chia sẻ mong các mẹ cho em lời khuyên và cao kiến.
Em vào công ty từ T9, ký hợp đồng chính thức từ T11/2012.
E phụ trách support dự án mới có kế hoạch đi vào hoạt động từ tháng 4 năm nay.
Từ khi em vào chủ yếu được training, e được đi học tập nhiều cơ sở khoảng 4 tháng. Sau đó thì dịch tài liệu, điều tra vài thông tin, nói tóm lại là không làm việc gì rõ ràng cả.
Dự án ngày một rời rạc uể oải, kế hoạch open lùi tới tháng 10, 11 và giờ chính thức thoái vốn.
Em cũng chán từ mấy tháng rồi, nhưng vì ① lương cao 40% ②-áy náy vì công họ tuyển e, chăm sóc đào tạo e rất chu đáo 50% ③-ngại tìm việc mới ngay ở thời điểm này vì đang nhiều người thất nghiệp 10% nên cũng đã quyết sẽ ký tiếp hợp đồng, chờ thêm vài tháng nữa xem sao.
Bỗng, thứ 6 tuần trước anh trưởng phòng (A) gọi vào nói chuyện. Giải thích tình hình và hỏi nguyện vọng của em. Lúc đó em vẫn trả lời: nếu còn cơ hội, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo. Nhưng qua cách nói chuyện của anh kiểu: mày cứ nghĩ kỹ đi, mặc dù chẳng phải nghĩ nếu mày cho là không cần thiết, có 2 ngày cuối tuần mày suy nghĩ đi. Hoặc giờ đến ngày 31/10 mày cứ nghĩ kỹ.
Thế là em tự phán đoán, ừ chắc là mở đường cho mình kết thúc rồi đây. Nếu giờ quyết tâm theo đuổi, ký hợp đồng mới, vài tháng nghỉ thì không hay.
Nên thứ 2 em đã nói chuyện với anh leader (B), anh ấy nói: ừ, a hiểu. Nếu em quyết vậy thì nên nói với sếp to sớm (C).
Sếp to là người tuyển em vào, đầy nhiệt huyết với dự án, và cũng là người em quý mến nhất.
Em đi ăn về định nói chuyện thì sếp đi công tác, em đành gọi điện; sếp đi công tác rồi ah, e có chuyện muốn nói. Sếp bảo: nói đi. Không, phải nói trực tiếp ạ. - Tao hiểu rồi, T 5 tao mới về cơ. - Vâng, vậy em chờ sếp tới T5.
Do không nói chuyện được nên em đã chủ động mail: cụ thể là tôi xin không ký tiếp hợp đồng, 1 là vì bản thân, 2 là vì hoàn cản hiện tại nên đó là cách tốt nhất. Đồng thời, hôm nay tôi cũng sẽ nói chuyện với trưởng bộ phận (D)- ông D là người được sếp to C gửi gắm đào tạo e, là người giàu kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ,...
Chưa kịp nói chuyện thì anh phụ trách B đã báo cho D, và D gọi em vào phòng.
- Vâng, tình hình là tôi xin nghỉ. Vì cảm thấy không phù hợp nữa, tôi cũng chưa tìm việc mới vì tôi muốn nghỉ một thời gian.
- Tại sao? Nghe nói là thằng A nó nói gì ah. Mày lại hiểu sai ý nó. Tao khẳng định, công ty rất cần mày. Mày không phải nghĩ tới việc công ty như thế nào. Nếu mày chán công ty, chán sếp, chán đồng nghiệp thì không còn cách nào khác.
- Không, ko hẳn là tại cách nói của A, cũng ko hẳn là chán việc chán công ty. Nhưng ông biết đó, đã mấy tháng nay dự án không triển khai, tôi không có việc, rảnh rỗi, tâm trạng cũng không thoải mái vì chưa biết sẽ như thế nào. Và tôi cảm thấy, tinh thần làm việc bị giảm sút, không còn đủ tự tin để theo đuổi nữa.
- Tao hiểu. Người trẻ thường có khi mất tinh thần làm việc như vậy. Không ai có thể có tinh thần hứng khởi mãi cả, mà là lên xuống. Nên đó là việc bình thường. Nhưng tao hơi thất vọng vì mày nói là nhàn rỗi, nhàn rỗi làm những việc nhỏ cũng là công việc. Rỗi thì mày tìm hiểu thêm, tự học tự trau dồi ,....
- Vâng, tôi hiểu
- Uh, nghĩ kỹ đi, giờ tới buổi nói chuyện với sếp to C, mày cứ nghĩ thật kỹ, thật rõ ràng.
(NC qua lại thì dài hơn, ông D cũng nói tới cơ hội, mong muốn cty, e nói về tâm trạng là chủ yếu-có thế nào em nói thế đó.)
Nói về sếp to C, sau khi em nói chuyện với D xong, check mail. Đã thấy mail của sếp C: Tao muốn mày dừng ý định nghỉ việc. Tao biết, dự án chẳng có gì thay đổi. Nhưng mày đã vào công ty, tao có trách nhiệm đào tạo cũng như carrier up mày. Mày dừng hết các suy nghĩ, trao đổi báo cáo cấp trên lại. Chờ nói chuyện với tao T6 xong hãy quyết định
Đấy, các mẹ.
Giờ em nên trình bày sao cho bác ấy hiểu thật dễ dàng và để không rơi vào tình thế thương lượng các mẹ nhỉ.
Đặc biệtt để e không bị dỗ ở lại. E quý mến bác ấy lắm, em lo là mình bị lung lay, vì người em áy náy nhất vẫn là bác ấy.
Em cứ cảm thấy bác ấy tâm huyết, thương em,...
Và 1 điều nữa, e cũng muốn ra đi cho nó êm đẹp, hình ảnh không xấu, chứ rũ áo phũ quá không hay đúng không các mẹ?
Cám ơn các mẹ.
Giờ đến khi bác C về, ngày làm việc của em chỉ là lướt web, đọc tin các mẹ ah :(