Xin các chị em cho ý kiến giúp em với. Em và anh nhà lấy nhau đã gần 2 năm rồi và chúng em vừa mới sinh con đầu lòng. Ngày trước, trước khi đến với em, anh nhà cũng đã yêu một số em, nhưng trong số đó, có một em nổi trội hơn cả. Cô bé xinh xắn, học giỏi, hiện đang là sinh viên trường đại học cũng nổi tiếng và hơn nữa cô bé kém em 6 tuổi. Dù là người trẻ dai, nhưng em cũng thấy ái ngại. Đợt đầu khi đến với em, anh nhà cũng đã vài lần chia tay với em kia vì hai người cũng xảy ra nhiều đổ vỡ vì do đó em ấy đã chia tay anh nhà em đi theo giai rồi sau đó lại quay lại. Ban đầu, em cũng không biết là anh nhà có người yêu, nhưng sau đó mới biết và chủ động chấm dứt, nhưng bạn bè anh nhà khuyên bảo, nỉ non nên sau khi anh chia tay em mới quay lại. Kể từ đó, cô bé và bạn bè cô kết bạn với em, liên tục nhắn tin, điện đe dọa và khủng bố tinh thần làm em, em bị trầm cảm trong thời gian dài. Sau này, khi biết không thể làm gì nên tự nhiên chuyển thù thành bạ, cứ thế cho tới tận bây giờ. Nhưng em vẫn cảm thấy, trong mỗi lần nói chuyện với em, cô bé toàn hỏi dò tình hình và đặc biệt toàn tỏ vẻ này nọ khi hai vợ chồng có to tiếng.Nên lúc nào e cũng trong tâm thế đề phòng. Mặc dù sau khi ctay 3 tháng sau cô bé có ny, nhưng tận bh em vẫn có cảm giác không an toàn, đôi khi rỗi lại dò xét cô bé ấy( tất nhiên là trong im lặng thôi). Em thấy có chút gì đó đố kị với vẻ ngoài của em ấy, hơn nữa cũng sợ cứ gần gần rồi tình cũ không rủ cũng tới. Nên em đã cắt đứt với cô bé 2 tuần nay rồi. Nhưng như nỗi ám ảnh, em không gạt nó ra khỏi đầu được. dạo này thêm bé Cốm nữa em lại càng tự ti và stress. các chị cho em hỏi em nên làm gì để tĩnh tâm và gạt cô bé ra khỏi cuộc sống của mình, lỗi này là do em tự tạo áp lực cho mình?