Làm sao để giữ chồng không coi thường vợ và gia đình vợ
Tôi lấy chồng được hơn 1 năm. Ban đầu tôi nghĩ mình thật là hạnh phúc vì có được ông chồng ra dáng đàn ông.
Chồng tôi thuộc tuýp người ít nói, ít chia sẻ cảm nghĩ với vợ, nhiều khi 2vc mỗi ngày chỉ nói với nhau được dăm bảy câu. Tôi thì thik chia sẻ mọi suy nghĩ, cảm nhận về cuộc sống , về tương lai về công việc. Mỗi lần đi làm về tôi lại hay huyên thuyên kể về công việc trong ngày hôm đo của mình, nhưng chồng tôi nghe xong cũng chẳng nói ji. Lâu ngày tôi thấy chán và chẳng muốn kể chuyện ji hết.
Tôi là người thik sự lãng mạn, ban đầu tôi hay mua những món quà, hay tặng chồng những điều thú vị bất ngờ, nhưng khi có dịp như kỷ niệm ngày gặp nhau, hay sinh nhật của tôi anh không bao giờ mua thứ gì cho tôi.Khi tôi mang thai anh cũng chẳng mua ji cho tôi tẩm bổ, tôi nghén không ăn được j, ngày ói ba bốn lần anh cũng chẳng thèm màng tới. Nhung khi tới sinh nhật của anh , anh đòi tôi phải mua quà cho anh bằng được.
Mỗi lần đi mua sắm ji tôi thik anh đi cùng tôi. Nhưng khi anh muốn mua ji, anh chỉ thik đi 1 mình, như quần áo cho anh, hay những thứ anh cần dùng.
Khi tôi có thai anh muốn tôi thường xuyên về quê thăm ba mẹ anh, tôi cũng chiều theo ý anh. Mặc dù sức khỏe tôi không tốt. Nhưng khi tôi muốn anh về thăm cha mẹ tôi anh để cự nự và không muốn về. Nếu có về chỉ lên 1 ngày (vì cha mẹ tôi cũng ở xa).
Từ ngày lấy nhau tôi cũng không yêu cầu anh phải đưa tiền lương hàng tháng của anh cho tôi, nên tôi cũng chẳng biết anh có bao nhiêu, anh nói anh được bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu. Nhưng gần đây, chồng tôi hay dấu diếm tiền bạc, anh không muốn cho tôi biết. anh không muốn tôi động đến tiền của anh. Nhưng có con rồi bao nhiêu là thứ tiền, toàn bộ tôi phải làm phải chi ra hết.
Nhưng tôi buồn nỗi là anh không bao giờ tin tôi, không bao giờ tôn trọng gia đình tôi. mặc dù , tôi đã làm giấy ly hôn nhiều lần nhưng anh không chịu ký. Tôi không hiểu tại sao? Mong các bạn hãy phân tích và cho tôi lời khuyên.