Em có điều băn khoăn mấy ngày nay mà không biết nên xử trí sao...Kể lể tý nhờ các chị em cho ý kiến .



Mấy hôm trc em có nghe người yêu (n.y) em kể có 1 con nhỏ - bạn của bạn của bạn của hắn @@...có đi chơi cùng cả hội bạn nên gặp độ 2-3 lần, mấy lần đó k có em đi cùng, nên em chưa gặp nó. Tất cả đều nghe n.y em kể lại hết, kèm theo câu nhận xét "con ý xấu lắm >.<
chuyện thế này....


C
on nhỏ đó tên N, sau hôm đ.tiên gặp thì tối về nó có cm ảnh nó chụp n.y em từ xa....


L
ần t2 đi ăn chung cả lũ bạn thì nó hỏi n.y em về chiều cao của em " n.y cậu cao mét mấy"...em thì khiêm tốn chiều cao, n.y em thật thà tl "3m bẻ đôi " .... ờ, xong con nhỏ đó còn la um lên "trông cao to vậy mà yêu n.y thấp thế! tớ 1m55 đấy...."


L
ần t3 cũng đi ăn cùng hội đấy, lại có con nhỏ đấy, nó đòi add fb n.y em, r vào xem ảnh em, sau đó giơ ảnh ra trc mặt n.y em và nói "cao thế... tớ 1m55 đấy...." Khi thấy em gọi điện cho ny e thì nhỏ đó nói " việc j phải sợ, như tớ, ny tớ mà đi thì chỉ cần nói 1 câu là được"


Thế là nó có ý gì ạ...?


Các chị em có hướng nào nhẹ nhàng tình cảm để n.y em không bị ảnh hưởng mà vẫn giải quyết được con nhỏ này không, chỉ giúp em với !!!