Chuyện là ntn, chồng e mới đi làm được 3 ngày thì thằng leader nó gạ gẫm vay tiền, chồng e vui vẻ cho vay vì nghĩ là đến kì nhận lương sẽ nó sẽ trả. Nhưng lúc đấy e đã nghĩ cái loại sếp mà nhân viên mới vào, chân ướt chân ráo đã mở mồm vay tiền thì chắc chắn là cái loại k ra gì, và chắc chắn hơn nữa là đến mùa quýt nó cũng cóc thèm trả. Y như rằng số tiền đấy 1 đi k trở lại, 2 đứa tự an ủi coi như là lệ phí ngu, 1 lần chứ đừng mơ có lần sau. Từ sau lần đấy chồng e cũng cảnh giác hơn, để ít tiền trong ví, lần t2 nó hỏi vay tiền nhưng chồng e đã từ chối khéo. Sau 1 thời gian, e cũng quên luôn chuyện đấy . Thì đến hôm vừa rồi, thằng đấy đánh bóng thua tiền, lại gạ gẫm vay tiền chồng em (theo như chồng e nói thì còn vay tất cả các nhân viên khác nữa :mad: ), chồng e kêu hết tiền thì nó còn chày bửa bảo chồng em ứng tạm tiền lương, cuối cùng phải xì tiền ra cho nó, vì nếu ứng tiền lương thì còn phải đưa nhiều hơn nữa. Sau khi biết chuyện em bực quá, vừa đau lòng vừa ức chế :mad: Số tiền mình chắt chiu từng đồng 1, là mồ hôi xương máu của chồng e vất vả mới kiếm được mà nó nghiễm nhiên lấy để " trả nợ và tiêu pha" (nói đến đây lại muốn văng tục quá :(( ức chế lắm rồi :(( ) Em biết số tiền đấy cũng sẽ 1 đi k trở lại như lần trước, và đây sẽ k phải là lần cuối cùng với 1 thằng k còn sĩ diện như nó . Em k muốn chuyện này tiếp tục xảy ra nữa, nhưng thật khó vì nó là sếp của chồng em, chồng e vẫn đang chỉ là chân lon ton mới vào nghề chưa biết gì, nếu chống lại nó thì chắc chắn sẽ k làm được việc gì nên hồn, nhưng nếu cứ để chuyện này tiếp tục xảy ra thì em sợ e sẽ k giữ được bình tĩnh nữa, mà cuối cùng thì phần thiệt sẽ là chồng em.... Xin mọi người cho em 1 lời khuyên với ạ :( thực sự là em bế tắc rồi :(