Em đi dạy, 1 trường mà hs phải nói là... không còn gì để nói! Ăn chơi, ngỗ ngược. Nhiều gv phải bỏ dạy, nhiều gv ngất vì quát ko được. Em cũng định bó tay nhưng nhớ ra WTT có nhiều cao thủ nên post bài nhờ các bác cứu giúp!
Em sẽ post những tình huống mà em hoặc đồng nghiệp đã gặp, các bác ra tay giúp để lần sau em cho chúng biết thế nào là cái tay!
- ... Còn 15 phút mới hết giờ, 1 số đứng lên, lù lù đi về. Bảo ở lại chúng nó không ở, kêu mệt, sắp hết giờ rồi, về!
- ... Vào lớp, 1 số không thèm đứng chào cô. Số khác dặt dẹo. Muốn chúng nó đứng nghiêm mà bó tay.
- ... Trong giờ học, chúng nó không ghi bài. Dọa chấm vở chúng nó chả thèm động đậy.
Chúng nó không học bài, dọa lần sau cho 0 điểm, nó bảo cô cứ cho 10 con 0 cũng chả sao!
- ... Đang dạy, tự nhiên có thằng hát toáng lên, đề nghị nó trật tự, nó bảo đang hứng!
(Còn nữa)..
Đặc điểm của trường này là hs nhà cực giàu, không thèm học, dốt. Chúng nó không sợ các quy tắc, càng dọa thì chúng nó càng không sợ!
Em không muốn nghỉ dạy vì ở đó lương cao, với lại không muốn dễ dàng đầu hàng chúng nó. Rất mong các cao thủ giúp em ạ!:Rose: