Làm sao để bảo vệ con trẻ "giữa muôn trùng vây" ?!
Mỗi ngày, khi đọc báo mình không khỏi giật mình thon thót vì những gì đang diễn ra. Mới đây nhất là vụ các bảo mẫu hành hạ trẻ em gây sốt trong cả nước. Khi con mình 18 tháng, mình có thuê một bà giữ bé. Bà bảo bé ăn ngoan lắm, ăn được và nhanh lắm nhưng rất lạ là bé càng ngày càng ốm tong teo. Cho đến một hôm, dì mình tình cờ ghé chơi, bắt gặp bà bồng bé trên tay, một tay cầm chén cơm của bé nhưng đút vào miệng bà. Thế là đành phải cho bà nghỉ vì bà càng nuôi bé thì bé càng ốm và kén ăn.
Chỉ như vậy thôi mà mình đã cảm thấy rất tức giận vì bị lừa. Mình cũng không rõ khi mình đi làm bà chăm bé như thế nào nữa vì nước uống thì cũng nhanh hết, trái cây cũng nhanh hết, quần áo bé thì thải ra cả núi....nói chung chi phí tăng lên rất nhiều mà bé thì càng ngày càng cáu bẳn, khó chịu. Chỉ có một điều khi mẹ về ăn cơm thì bé lại thích ngồi ăn chung (sau này mình mới biết là vì bé bị bỏ đói cả ngày).
Khi bé đi nhà trẻ, cô giáo trực tiếp nói với mình nên bồi dưỡng hàng tháng cho giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu. Mình hơi ngỡ ngàng vì cô quá thẳng thắn như vậy nhưng cũng gửi bao thư cho hai cô. Sau đó bé bệnh liên tục nên ở nhà nhiều hơn ở trường, khi đi học bé hay khóc và cũng chẳng tỏ vẻ gì yêu quý cô giáo hết. Mình phải trực tiếp lên trường vào giờ trưa thì mới thấy các bé ăn uống như thế nào, nhem nhuốc ra làm sao....rồi mình nói chuyện với cô giáo về những gì mình chứng kiến. Cũng may cô giáo lớn tuổi và cũng biết điều nên tình hình được cải thiện hơn.
Ở đây, vấn đề mình rút ra được là trong mọi việc, mình nên để ý phản ứng của bé khi vào một môi trường xa lạ. Bé đi học về mình phải xem xét bé có bị bầm hay bị trầy trụa ở đâu không, nếu có bất kỳ dấu hiệu gì mình nên hỏi trực tiếp giáo viên chủ nhiệm, thậm chí là hiệu trưởng để rõ nguyên nhân và tìm cách giải quyết. Người ta đánh và hành hạ con mình mà mình cũng không hỏi han đến thì người ta sẽ không thay đổi đâu.
Các bạn có những kinh nghiệm gì hay thì tư vấn cho mình với nhé. Mình còn 1 bé sắp đi học nữa rồi.