Xin phép mọi người cho tui bán than một chút. Tui năm nay cũng O40 rồi mà vẫn phải nhảy việc (hic). Qua chỗ mới này thì lương cao hơn, chức cũng cao hơn, chế độ phúc lợi cũng rất tốt vì là công ty nước ngoài. Chỉ có điều xếp ép giao chỉ tiêu bán hàng cao quá. Năm nay là năm kinh tế VN và thế giới đang lún sâu vào suy thoái mà xếp đòi doanh số phải tăng cỡ 20% (huhu), trong khi tui nghĩ cố giữ được như 2008 đã là may. Nghĩ vậy nhưng tui đâu dám có ý kiến ý cò gì vì xếp sẽ cho là có defeatist attitude. Thêm vào đó xếp còn đòi phải báo cáo liên tục với đủ thứ biểu mẫu, sơ đồ nữa chứ. Tui thấy bị áp lực nặng nề quá. Sáng bước vào công ty thấy mệt mỏi vô cùng


Qua tìm hiểu thêm thì tui biết trước tui có 2 đồng chí ở vị trí tương đương tui (nhưng ở bộ phận khác) chạy mất dép sau mấy tháng thử việc vì không chịu nổi áp lực của xếp. Còn đồng chí tiền nhiệm ở bộ phận tui cũng phải bỏ của chạy lấy người, thậm chí không kịp lãnh lương tháng 13 và tiền thưởng Tết! Chưa hết, một đồng chí (sẽ nghỉ việc sau Tết) còn nói chắc tui không qua nổi thời gian thử việc (hic). Mà tui cũng có kinh nghiệm đầy mình, bằng cấp xịn, tiếng Anh tiếng em nghiêm chỉnh ...


Tui cũng tính hùn vốn với bạn bè mở công ty riêng nhưng tình hình kinh tế xấu quá. Ra làm ăn lúc này dễ thua lắm. Bỏ việc thì nằm nhà cũng chán mà đi xin việc mới cũng khó vì ít nơi tuyển dụng. Chắc tui cũng ráng kéo cày ở công ty này rồi tới đâu thì tới. Chừng nào xếp đuổi hoặc chịu không nổi nữa thì lại cắp đít ra đi (hic)


Ps: chắc tui phải đổi cái screen name của mình thôi nhỉ