Nếu bạn không thông minh thì nhất định phải xinh đẹp mà đâu có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết yêu bản thân không có phụ nữ nào dốt chỉ có những phụ nữ lười biếng. Còn nếu bạn không có cả hai thì đó là do bạn chưa thử đó là do bạn chấp nhận với sự lười biếng của mình chỉ thích ngồi yên, ở ngoài đời thực không như truyện cổ tích sẽ không có chàng hoàng tử nào đến dắt tay bạn vào lâu đài cả. Thời đại ngày nay trước tiên phải yêu bằng mắt sau đó với cảm nhận bằng tim vì vậy đừng đại hoàng tử hãy biến mình thành một cô công chúa.
Đàn ông có nhiều tiền ai cũng thích nhưng những thứ mua được bằng tiền sẽ có giới hạn về thời gian và giá trị của việc giảm dần theo thời gian. Quan trọng là bạn còn đổi thú vị để làm anh hứng thú hay không thôi, hãy luôn mỉm cười đừng tỏ ra mình yếu đuối, đừng chờ đợi sự cảm thông của người khác bởi vì chính họ còn không thể lo cho mình. Tình yêu là giữa người với người khi và chỉ khi có hai người thì mới thành tình yêu được những lời nói ngoài thiên hạ mãi mãi chỉ là những tiếng kêu vo ve bên tai, có thể chơi bời nhưng phải chừng mực.
Sau khi chia tay người yêu nhất định phải chăm chút cho bản thân ăn để khi người yêu cũ nhìn thấy sẽ hối hận, xã hội ngày nay bạn không có tiền bạn không có gì cả đừng cho rằng bạn xinh đẹp có thể lấy bông chồng giàu thì tất cả mọi chuyện đều xong xuôi cả bác có thể sống hưởng thụ cả đời khi mà không cần phải lo về tài chính. Không ai nói bạn không công mà nếu họ nuôi bạn béo thì em cuối cùng bạn cũng phải mang lại lợi ích gì đó cho người ta tiền là một chỗ dựa vững chắc hơn cả đàn ông nếu bạn chưa biết.
Tuổi trẻ của bạn có hạn xác định của bạn cũng có thể lão hóa theo thời gian nên đừng phí thời gian vào những mối tình không có điểm đến, đừng biến mình trở thành kẻ thứ ba đồng biến mình trở thành kẻ tạm bợ của người khác đàn ông là người yêu là chồng chứ không phải bố bạn họ không thể quyết định mọi thứ của bạn bạn họ không để dạy đời bạn. Khi bị phản bội đừng bao giờ tha thứ vì sự thương hại sẽ không bao giờ trở thành tình yêu.
