Người ta cứ hay nói phụ nữ vì là phái yếu nên được nâng niu yêu chiều nhưng em thấy gặp phải người tốt mới được vậy chứ phải mấy thằng vô học thì chỉ còn nước ngọc nát hoa tàn :Sad:.


Chả là dạo gần đây em thấy mình hay bị bắt nạt quá mà nguyên nhân chắc cũng chỉ vì mình là phụ nữ.


Hôm trước đi xe ôm từ Giảng Võ lên bến xe Giáp Bát lúc đầu mặc cả được 50k sau đấy lúc đến nơi thằng xe ôm lên giọng bắt mình đưa 120k vì nó bảo đường đêm, đi khó. Khổ, lúc đấy đêm tối mà xe sắp chạy rồi nên chả dám làm gì nó, rút ví ra 120k mà nuột cục tức vào trong. Vì mình là phụ nữ yếu đuối, chả làm gì nổi nó, cãi nhau thì chẳng ăn thua, lúc đấy lại trời tối. Trộm nghĩ, giá mình là đàn ông thì hay biết mấy..:Sad:


Đến tuần trước đi đường có thằng đi trước đột nhiên rẽ trái, em phanh gấp bị ô tô đằng xem húc đuôi ngã vào cái ô tô bên cạnh, thế là thằng đi ô tô bị mình làm xước nhảy ra chửi 1 thôi 1 hồi nào là mình làm xe nó này nọ. Khổ, mình không sai, nó cũng k sai có điều xe nó xước nên mình đương nhiên lại thành người sai. Em thì lại là đứa chẳng biết chửi bới gì, chỉ biết đứng trơ ra nghe nó chửi, mà lúc đấy mình chửi cũng chẳng thắng nổi nó mà đàn bà con gái đi chwir nhau với đàn ông thì có hay ho gì. (Lại) Trộm nghĩ, giá mình là đàn ông thì hay biết mấy..:Sad:


Làm phụ nữ đôi khi em thấy thiệt thòi quá các chị ạ. Ước gì mình được làm đàn ông nhỉ:Sad: