Mình đã thấy một bài về những mẹ làm kỹ thuật, đến lúc nhiều tuổi thì cũng chỉ phụ phẹt, làm công việc tổng hợp, giúp việc cho lãnh đạo, nhóm đề tài thôi. Nghe qua thì thấy thật là đơn giản và vui vẻ nhưng vào cuộc mới thấy các vấn đề phức tạp vô cùng. Khi mình đã 50 tuổi, mọi vấn đề đều OK, same same cả có nghĩa là tuy không có chức vụ gì nhưng trình độ hoặc cách giải quyết vấn đề mình không phải là làm không tốt nhưng vẫn bị soi, xét chê bai thì mới thấy là. Mình đã tập luyện, cố gắng kiềm chế coi mọi thứ là bình thường mà đôi khi vẫn thấy chua xót lại không thể tâm sự cùng ai. Lên wtt trải lòng một chút. Làm việc hết sức cố gắng được tin tưởng dù đồng lương không đủ tiêu cho mình thì cũng được. Nhưng cái gì cũng bị nghi ngờ, lật đi lật lại thì các mẹ thấy sao, nếu còn trẻ thì sẽ tìm một chân trời mới nhưng mình đã 50 tuổi sắp đủ tiêu chuẩn hạ cánh thôi cũng cố gắng thiền và coi mọi cái xung quanh là không đáng để ý. Bố mẹ mình và chồng con mình là mối quan tâm hàng đầu thế thôi. Có ai có cách nào giúp cho tâm tĩnh và vẫn sống, làm việc nhận lương và bơ phớt hết mọi cái mà sống cho vui vẻ không ? Có ai có cao kiến thì giúp mình nhé. Thật là buồn cái mọi người cần giúp kiếm tiền, giải tỏa tình cảm, mình lại tìm cách cố gắng chịu đựng để sống cho hết kỳ hạn.