Mình đang phân vân giữa việc vào cơ quan nhà nước và việc ở lại công ty hiện tại. Công ty hiện tại mình đang làm là công ty Nhật. Nói chung, nó hơi khác công ty nhật mà mọi người vẫn nói một tí là nó rất thỏai mái. Xin nghỉ thoái mái, các chị công tymình đang có bầu nhất quyết ở lại đây làm để đẻ(-_-). Vì công ty thỏai mái mà lương cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có điều đường xá đi làm hơi vất vả một tí. Còn cơ quan nhà nước mình định vào là sở.Có thể thứ 4 này mình phải đi làm rôi, nên thật sự phải quyết định sớm . Lúc đầu mình cũng viết đơn xin nghỉ ở đây rôi, cũng đã nộp và xin chữ ký của sếp. Nhưng hôm qua đã rút lại đơn. Sếp cũng rất thoải mái khi mình ở lại. Vì thật ra, mình bảo sếp là mình bị ốm, khôgn thể tiếp tục làm việc được. Nên sếp trực tiếp của mình ( người Nhật) đã bảo mình là mày cứ đi chữa bệnh đi, rồi 2 tuần sau quya lại đây làm, mình nói là mình sẽ nghỉ 2 ngày mà. Nên hôm qua khi mình xin rút đơn lại, sếp đã vô cùng vui vẻ ra thông báo với sếp tổng của mình là nó sẽ ở lại, và sẽ nghỉ 2 tuần dể chữa bệnh. Mình đang vô cùng phân vân . Chỗ kia xin thì đã mất tiền. Mẹ mình lo lắng mình hay ốm, làm nhà nước mới ổn định. và cũng bảo là làm nhà nước nhiều màu. Mình cũng sợ sau này mình già già rồi, đi xin việc nó khó. Mọi người có thể tư vấn giúp mình không