Mình tên là vy. Năm nay mình 26 tuổi. Mình lấy ck củng rất sớm. 17 tuổi mình đả lên xe hoa. Mình quen ck mình qua sự quen biết của các bà cj với nhau.là 1 gia đình giàu có. Còn mình thì cấp bậc bình thường. Mới đầu 2 đứa yêu nhau dử lắm. Quen nhau 6 tháng là 2 đứa tiến tới hôn nhân. Thật ra về xin phép gia đình 2 bên hk chịu. Vì 2 đứa còn quá nhỏ để lập gd. Vy bị ba vy đánh. K cho cưới. Ba vy nói. Ăn uốn còn chưa lo được ở đó lấy ck. Nhưng vì yêu ck mình quá vy bất chấp. Năn nỉ riết gd 2 bên củng đồng ý. Ngày đám hỏi chóng vánh đến. Bên nhà vy làm 8 bàn. Ngày đó mình rất vui. Vì đượv trang điểm cô dâu. Đc mặt sare.,nhưng cuối cùng thì đến buổi tối. Bên ck vy dt lên. Hỏi ck vy có nhà vy hay hk. Vy tl là hk có. Bame ck nói thag quang nó bán 1 cây vàg đi đôn xe hết rồi. Đổ oan cho gd vy dụ dổ. Rồi 2 bên gd lục đục. Tính k tổ chức đám cưới. Nhưng ck lại năn nỉ. Ừ rồi 1 tháng sau đám cưới củng sảy ra. Củng tính nào tật đó. Vàg cươie của vy a đem bán hết. Mới lấy vy 3 ngày. Anh bỏ vy đi 1 tuần mới về. Mình hụt hẳng lắm. Nhưng lúc đó mình biết làm gì bây giờ. Chưa suy nghi nhìu. 1 tuần sau a về. Ba ck quánh a nhìu lắm. Vy can. Chuyện lở rồi thôi ba. 3 tháng sau vy có thai. Thời gian đầu hp lắm. Nhưng khi toi thang 7 8 9 của thời gian sắp sinh. A bỏ bê mẹ con vy đi đánh bài. Nhậu nhẹt. Ngày cận sinh vy củng hk có ck bên cạnh. Mà chỉ có bà nội của bé hằng con mình hiện giờ đả 8 tuổi. Lúc mình đau bụng quằn quại. Kêu tên ck. Khóc như mưa. Lúc đó nhìn xung quanh ai củng có ck bên cạnh. Còn mình thì hk. Vy xin mẹ ck đứng lên thì thôi rồi. Nước đâu chảy ra nhìu vậy. Mẹ ck vy nói. Con bị bể ối rồi. Chắc sắp sinh. Bác sỉ cho vy vào phòng sinh. Nằm lên bàn sinh trong đầu vy chỉ có ck. Nghỉ chắc con mình dể thương lắm. Vy đau bụng quá la làng lên. Bác sỉ nói e rán rặn cho bé chui ra. Cứ la hoài bé nó ngợp. Vy rán trấn tỉnh lại để rặn bé. Cuối cùng củng được. Nhìn con trong vòng tay của bác sỉ. Thấy bình an vy vui lắm. Nhưng buồn cái k có ba. Đưa con ra ngoài trước vy nằm trong phòng sinh. Nghỉ ngơi xíu mới dc ra gặp mặt con. Vy trông chờ xem dc gặp mặt con xem nó như thế nào. Chân tay đủ hk. Mặt tròn hay méo. Giốg vy hay giống ba. 30p sau vy dc ra với con. Bé dể thương lắm mọi người ạk. Nhưng vy lại hk có sửa cho con bú. Lần đầu sinh nên vy còn luống cuống. May mà có mẹ ck kế bên. Đút sửa hộp cho bé. Khuya đến vy k tài nào ngủ được. Vy đt về cho ck nói vy sanh ròi. Ck nói ừ. Mai a lên. A đang qính bài thôi nha e. Lúc đó vy như sụp đổ. Không biết phải ck vy hk nửa. Ngày rời bịnh viện để về nhà. Là phải nằm nguyên 1 tháng trong phòng. Không được đi đâu. Tắm củng không. Hk chải đầu. Không đánh răng. Chỉ ăn rồi nằm. Vy sinh 7 ngày là bà nội của ck vy mất. Đám tang gần nhà, nên đi ra đi vào trong nhà vy. Khiến con vy bị mắc hơi. Nên tối nào nó củng khóc. Khóc ròng rả hơn 1 tháng. Cái rốn của con bị sưng lên bằg đầu ngón chân. Sợ quá vy ẳm con với mẹ ck đi theo lên khám bệnh viện. Lên khám bác sỉ nói cái này phải mổ. Chuyển lên nhi đồng 1. Vy chỉ biết ôm con khóc ròng. Về nhà vy đt cho mẹ ruột nói. Mẹ đi với con lên bv nhi đồng 1 mổ cho bé hằng. Vy nói lí do đó. Nên mẹ nói vy về nhà đi. Về lộc ninh đó. Mẹ chửa mẹo cho. Qua ngày sau vy lên xe về lộc ninh thật. Vy ẳm con đi khoáng. Ai ngờ hết thật. Vy vui lắm. Lẳm đẳm thời gian trôi. Sao con vy củng lớn dần. Bặp bẹ tiếng ba tiếng mẹ. Thời gian sau này vy khổ dài dài. Gd ck khó. Ck thì vũ phu. Đánh đập. Ck mê chơi. Hk lo gì cho mẹ con vy. Năm con bé được 4 tuôi. Vì ck quá bạo lực. 1 thág đánh vy hết mấy lần. Củng chỉ vì ghen tuông mù quáng. Ăn nhậu về kím chuyện. Vy buồn bả ẳm con về trên ngoại. Rồi ck củng xuống năn nỉ vy về nhà. Rồi xìu lòng vy củng về. Vì hk muốn con vy hk có cha. Nên đi theo. Khi về nhà chứng nào tật đó. Vy lam gì củng hk ưng bụng. Gd ck vy đi cạo cao su. 2 vk ck. Được 1 lô riêng căn nhà riêng. Vk ck vy còn nhận thêm 2 phần lô cạo kiêm thêm. Ít nhất 1 tháng củng tầm 20tr. Vy lo cho ck cho con hơn bản thân vy. Có lần 2 zk ck đi cạo. Gởi con cho nội. Ck vy cạo chung vs 1 a họ. Vy hỏi sao ngày nao củng đi trể hết. Z mà tiền thì chia đôi. Chỉ có z thôi. Mà ck vy cầm cái tô lên phang vào đầu vy. Làm vy ngất xỉu. Máu chảy nhìu lắm. Ck vy tưởng đâu vy xỉu giả bộ. Nên lại xem còn chửi vy nửa. Khi lật vy lại. Mới thấy đầu vy toàn máu. Ck sợ quá dt về cho bame ck. Bame ck chạy qua chở vy đi bệnh viện, ck vy k chở mà ba ck chở. Lúc đó 2h sáng. Vy đau lòng lắm. Đến bv người ta may lại cho vy. May thẩm mỉ. Tại vì vết thương ngay chân mày. Nên phải z. May xong sáng ba chở vy về nhà. Về nhà vy củng phải giặc đồ nấu cơm. Cho ck ăn. Vy củng hk ngó ngàng gì đến ck. Tại ck củng hk hỏi thăm vy điều gì. Im lặng đến tối ,ngu ck quay lại ôm. Nói xin lổi, a thề từ nay k vậy nửa, z là vy tin tưởng vy hết giận, đàn ông họ chỉ thề khi thấy có lổi với người con gái , rồi củng nào tật đó thôi. Đúng như z. Có 1 ngày quyết định vy ôm con nhỏ ra đi khi 12h đêm. Buổi tối hôm đó. Vy làm đồ nhậu cho ck, nhậu nhẹt xong, ck lên nhà ông cậu hát karaoke. Bạn của ck mình đi về, thấy mình ngồi ghế đá đọc báo nên vào nói chuyện hỏi thăm. Chỉ vậy thôi. Lát ck về nghe mẹ ck kể lại. Ck kím chuyện. Ngủ ở ngoài. Mình kêu vào củng không được. Tức quá 2 mẹ con vào phong ngủ. Nửa đêm ck z. Nói cơm đâu hết rồi. Vy mới nói hồi chìu a nói a không ăn cơm thì e cho chó ăn hết đi. E mới cho mà. A đói a nấu mì ăn đi. 2 mẹ con nằm ngủ tiếp. Ck vy đang nấu ấm nước. Nong nóng cầm vào tạt hết lên người vy, có cả con vy rồi lao vào đánh vy k thương tiếc, lấy xăng tẩm hết lên ng vy. Đòi đốt. Vy vùng z ẳm con bỏ chạy. 12h đêm ẳm con đi đâu giờ. Lúc đó vừa ẳm vừa khóc. Bình thường vy đi z rất sợ. Nhưng bừa đó mò mò trong bóng tối vy lại k sợ. Chắc do có con vg bên cạnh. E gái vy ở bến cát nó chạy lên rước. Hên lúc đó vy đem theo đt. Nghỉ con người này hk thể sống chung được nửa. Nên về trên ngoại vy xin li hôn. Mặc dù vậy vy còn iu ck nhìu lắm. Nhưng ck đồng ý li hôn. Thời gian đầu thiếu ck củng buồn. Con hk có cha. Mà ba củng hk lên thăm. Cuộc sống lúc đó vy chỉ nghỉ đi làm kiếm tiền nuôi con là được. Có con là niềm hp. Bẳng đi 1 thời gian. Li hôn xong vy xuống bến cát vy làm với e gái. Lúc đó đả 2 năm. 1 mình nuôi con. Bôn ba trời xuôi đất khiến gặp lại ck. Cuộc đời thay đổi hay sao, ck nói còn iu vy, cả đêm vy nằm suy nghỉ,... Hay mình qay lại với ck cho con có ba. Thế la qay lại. Bé hằg nhà mình vui lắm. Cha con đùa giởn thật hp. Rồi 5 thág sau vy lại co e bé. Bame 2 bên hk đồng ý. Nói hk nên có nửa. Nhug minh nói nhất quyêt sinh. Mẹ vy nói rồi hối hận nha con. Vy noi hk co đâu mẹ ơi. Ck con thay đổi rồi. Z mà cứ ngày gần sinh là a lại giở trò. Bỏ rơi vy. Vy cung ôm mẹ ruột sanh thêm bé bình an sau này khi không ck bên cạnh. Lủi thủi cái gì củng 1 mình. 1 mình chịu đựng. Bé sau này hk biết mặc ba. Dù có biết củng hk nhận ra. Ông ba nội thì mấy tháng mới lên thăm 1 lần, còn ba ruột 2 bé thì nghe nói đi lào. Củng vì ăn chơi. Đá gà đáh bài bán xe. Nợ hk thể về được, bẳnng đi bây giờ con vy củng 17 tháng rồi. Gần 9 năm lấy ck. Nhưng cuộc đời vy toàn khổ. Chẳng sai điều gì. Con gái lớn vy đả học lớp 2.ở nhà trông e. Vy củng phải bỏ 2 con ở nhà để lên thành phố làm nuoii con. Mặc dù nhớ lắm nhưng mổi khi nhìn lại 2 bé mình lại có thêm động lực cố gắng. Dù con k co ba. Nhưg mẹ sẻ cố gắng bù đắp tình cảm đó. Vì 2 đứa nhỏ rất iu quý mình. Mình sẻ ở vậy nuôi 2 đứa nhỏ. Vì nó là hp của cuộc đời mình. Là ánh sáng nhỏ nhoi. Khi bầu trời có tối đen thế nào đi nửa. 1 mình vẩn ổn mà phải không.