Câu chuyện mình viết ra đây mong nhận được lời khuyên nên làm gì lúc này.


Vợ chồng mình cưới nhau là lúc mình đang mang thai được 3 tháng bố mẹ chồng thì ở ngoài miền trung , cuộc sống của 2 vợ ch lúc đầu cũng rất đầm ấm và hạnh phúc .Nhưng tới khi mình chuẩn bị sinh em bé và mẹ chồng vào chăm cháu thì mọi việc bị xáo trộn hoàn toàn .Cũng là do khoảng cách mẹ chồng nàng dâu ,thời gian đó mình bị stress nặng ,mẹ chồng mình là người để bụng ngay từ việc nhỏ nhất nên khi vào chăm cháu cách nuôi và dạy cháu của 2 mẹ con cũng ko giống nhau nên có khi xảy ra va chạm .Mỗi lần va chạm là mẹ chồng mình lại sang hàng xóm khóc lóc và làm toáng lên cho mọi người biết.Dù đã có rất nhiều lần chồng mình họp gia đình để giải quyết chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu nhưng chỉ cần mình vừa lên tiếng là bà lại chạy đi khóc lóc nhiều lần đâm ra mình chán ko còn cách nào giải quyết , chuyện cứ vậy lớn dần lên như cái ung nhọt trong cuộc sống không tháo gỡ được ,cho tới khi bé nhà mình bị té ,lúc đó mình xót con nên có nói lớn là" ông bà có ở đó mà để cháu ngã vậy" vậy thôi mà bà nói mình chửi bà rồi còn rồi kêu ko trông con cho mình ở nhà mà trông lấy . hễ động chút chuyện là bà bỏ nhà đi,chồng mình thì thấy bà bỏ đi cũng bắt mình ngủ ngoài ko cho vào trong nhà và bắt mình kiếm bà về cho bằng được trong khi đó bà thì được cháu chở vào nhà nghỉ để ngủ. Mình quả thực rất ức chế nên đã mấy lần bỏ về nhà ngoại sau đó bố mẹ mình khuyên giải thì mình lại phải quay về.Từ lần đó chồng mình tỏ ra lạnh nhạt với mình bỏ mặc 2 mẹ con làm gì thì làm ,ch mình còn tuyên bố ko còn yêu thương gì mình cũng ko cần mình nữa giờ sống với nhau chỉ là nghĩa vợ chồng và đã hối hận khi lấy mình.Mình thật sự ko thể ngờ người mình yêu thương và dành hết tình cảm đến giờ lại có thể nói ra những lời như vậy.Mấy ngày nay mình suy sụp hoàn toàn mình lo lắng cho tương lai và gia đình.mình đã nói với chồng mình nếu trước kia mình làm gì có lỗi thì mình xin lỗi và chúng mình cùng làm lại từ đầu nhưng chồng mình nói giờ muốn tự do như ngày xưa ko vướng bận gia đình con cái cũng ko muốn suy nghĩ vì con cái gì nữa rằng ngày xưa nếu ko phải vì mình đang có bầu thì đã ko lấy mình và giờ thì đã hối hận khi lấy mình .Thực sự từ ngày đó tới giờ chồng mình chỉ 1 mực lo lắng chăm sóc cho mẹ chồng mình hễ ai đụng đến kể cả bố chồng mình thì chồng mình cũng ko bỏ qua....giờ đây mình đang rất buồn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng sao mình vẫn thấy hụt hẫng quá...Ai cho mình biết mình phải làm gì bây giờ...