Đây không biết là chuyện nhà hay chuyện đời, cũng không biết có phải là vạch áo cho người xem lưng không. Em cũng rất khó nghĩ. Nhưng mà em cần mọi người tư vấn vì em rất khó nghĩ.
Em có một người họ hàng làm cùng công ty, giờ em cũng mang tiếng là được giúp đỡ, được người ta giới thiệu vào. Em rất cảm kích, yêu quý và biết ơn con người đó. Nhưng sau một vài chuyện giờ em bị mất niềm tin và không thể đối xử bình thường với người ta nữa.
Đầu tiên là người đó sành điệu lúc nào cũng đi nói xấu em trước mọi người, là không đẹp không chịu khó mua sắm cho hoành tráng. Cái gì cũng phải người ta tư vấn mới đẹp, không thì mình lúc nào cũng không được vừa ý người ta. Mà em cũng nhìn trước gường nhiều thấy mình không đến nỗi nào, mọi người cũng nhận xét em như vậy. Em còn khá tự tin vào gu của mình, và cá tính của mình nên em cũng không muốn phải làm theo người ta.
Thứ hai là ngày em sắp lấy chồng, người ấy đi nói xấu em không biết làm gì, em vụng trước một số người nhà chồng em, chuyện đó còn rất nhiều người khác biết nữa. Mà sự thật em đâu phải thế, điều này cũng nhiều người khác công nhận.
Rồi công việc, người này hiếu thắng lúc nào cũng phải hơn người, đôi lúc vùi dập em, cho rằng công việc của em là không đáng làm, cứ như là ta vùi dập để mi biết nỗi khổ của công việc ấy. Nhưng sự thật là em yêu công việc của mình.