Đây là một câu chuyện có thực và người trong cuộc đang rất bối rối, xin các bạn gỡ rối giùm.


Để khách quan, mình gọi người đó là M.


M. là một phụ nữ trẻ, đã có chồng và có 1 con. M. không xinh xắn lắm nhưng ưa nhìn và có duyên. Cô rất yêu chồng, con, tha thiết chăm sóc và vun đắp cho cái gia đình nhỏ của mình.


Cách đây 2 năm, cô xin vào một cơ quan với một công việc và vị trí làm việc rất tốt, vừa phát huy được chuyên môn, khả năng của mình lại vừa có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng, chỉ sau vài tháng làm việc, không hiểu sao một sếp phó không phụ trách lĩnh vực của M., rất ít thời gian tiếp xúc với M. lại có những biểu hiện rất...lạ. Tóm lại là "chết" cô một cách vô điều kiện. Anh ta tìm mọi cớ để nói chuyện riêng với M. và gần như không bao giờ che dấu "mối thiện cảm đặc biệt" với cô.


Là một phụ nữ nhạy cảm cô hiểu ra sự bất thường trong mối quan hệ của sếp với mình và đã khéo léo tránh né hết sức. Cô đã "tránh" được suốt gần 2 năm qua nhưng thực sự cô rất khó chịu và mệt mỏi. Có lúc cô nghĩ hay là nhảy việc, nhưng thực sự cô rất yêu và phù hợp với công việc mình đang làm. Cô không nghĩ bỏ trốn là một giải pháp tốt nhất nhưng cô rất mệt khi phải tránh những đòn tấn công càng ngày càng liên tục của sếp này.


Nói thêm là sếp phó này cũng đã có gia đình, vợ con đề huề rồi nhé.


Xin các bạn những lời khuyên chân thành.