Theo đánh giá của mọi người tôi là một cô gái thông minh, có cá tính, sống độc lập
Tôi quen anh, một chàng trai dân xây dựng. Hiện tại anh đã thành lập công ty riêng. Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, mọi người trong gia đình anh ai cũng bảo tôi là đứa con gái đầu tiên anh dẫn về nhà.
Lúc đó tôi thấy mình thật may mắn. Và chúng tôi đã xác đinh đến với nhau và kết hôn trong năm nay.
Nhưng một hôm, vô tình tôi đã phát hiện ra,trong ví của anh có thuốc kích dục và cả bao cao su.Tôi biết những thứ đó anh không dành cho tôi mà dành cho người khác. Nhưng vì quá thương anh, tôi đã bỏ qua cho anh một lần.
Rồi một hôm tôi vô tình phát hiện trong điện thoại anh có những tin nhắn "lên giường" với người khác ( mà lúc đó anh đã hẹn hò với tôi rồi).
Tôi đã chia tay anh. Nhưng thật sự, tôi không muốn mất anh. Tôi cảm thấy mình vẫn còn thương anh ấy lắm. Anh cũng bảo cho anh một cơ hội, bởi vì đó là quá khứ của anh. (Có một lần trong lúc say, anh nói với tôi: ANh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với một người nào cả, cho đến khi gặp em. Nhưng anh sợ sau này em sẽ khổ vì anh không phải là một thằng đàng hoàng. Tôi có hỏi lại anh, như thế nào là k đàng hoàng. Anh im lặng, chẳng nói gì cả".
Trong tình huống này tôi phải làm thế nào? CÓ nên tha thứ cho anh thêm một lần và cho anh cơ hội nữa không?