Các chị cho mình lời khuyên gấp nhé.


Chị và anh rể mình cưới nhau đến nay cũng hơn mười năm qua mai mối chứ không phải yêu đương. Cũng trãi qua bao lần cãi nhau lên xuống vì nhà chồng không thích chị mình và chê nhà mình nghèo, chị mình không giỏi. Chị mình thì rất chịu khó, nhưng chịu khó thì sao khi không có kỹ năng tay nghề gì. Rồi chị mình với anh mình cũng dần ổn định kinh tế hơn. Anh chị làm lụng cực khổ nợ nần cũng nhiều. Có đợt thấy hai vợ chồng vất vả mà sớm tối có nhau thấy thương. Mình cũng lên phụ mấy lần, thấy tay chân phồng rộp. Dạo này anh mình làm cực, nợ thì dồn lại nhiều, nên đâm ra cáu bẳn vê nhà thì mắng vợ miết nào là hậu đậu khong biết quán xuyến nhà cửa con cái. Chị mình thì chịu khó đi làm, lương giờ cũng ổn tạm để xoay sở trong thời gian khó khăn này. Vì chị mình nghỉ học sớm nên thường bị người ta khi dễ, xem thường, anh rễ mình cũng hay hùa vào không bênh vợ. Chị mình có gì sai sẽ xuống mắng vốn.. Cháu mình có thấy chị dạo này thay đổi, chăm chút vẻ đẹp hơn, điệu đà hơn, hay nói chuyện điện thoại khuya, lâu lâu đi chơi về muộn điều trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Có một người đồng nghiệp cứ hay hỗ trợ chị nói chuyện cười nói vui vẻ. Có cử chỉ quá mức đồng nghiệp. Nhìn cách chị cười, nhắn tin, nghe đt là biết. Mình gọi hỏi chị mình thì chị mình chối và không nói chuyện với mình.


Mình biết chắc chắn là có chuyện rồi. Mình phải làm sao đây để giúp chị mình thoát khỏi lỗi lầm này.