Làm gì khi nhà mình thành nhà trọ miễn phí cho dòng họ nhà chồng
Chào các mẹ, em có việc nhờ các mẹ tư vấn ạ:
Em và chồng lấy nhau được 10 năm rồi. Trước đây vì chưa có điều kiện, bọn em ở chung với bố mẹ chồng. Ở nhà chồng, em hoàn toàn mệt mỏi với cảnh phục vụ cả dòng họ nhà chồng, cứ dăm bữa nửa tháng lại từ quê lên chơi, mình em nấu nướng hầu hạ. Mẹ chồng em vụng nên chẳng tiếp đãi ai được cả, toàn khoán trắng cho em. Mãi rồi mệt mỏi quá, em bắt đầu tỏ thái độ thì bà không vui, nói em tính toán này nọ. Xin thưa: em không tiếc tiền tiếp đãi, chỉ mua đồ ăn sẵn phục vụ cả dòng họ mà bà cũng chưa vui, muốn em đầu tắt mặt tối nấu nướng phục vụ thì mới tỏ lòng hiếu khách!
3 năm gần đây, bọn em dành dụm xây được căn nhà 3 tầng bằng tiền của vợ chồng, không vay mượn 1 xu của nhà chồng nhé. Ông bà cũng về ở cùng, không đóng góp chi phí sinh hoạt gì cả. Em xác định đây là vợ chồng mình báo hiếu nên vui vẻ chấp nhận.
Em lo xa nên đã giao hẹn với chồng: chúng mình có nhà thì vẫn sẵn sàng tiếp đón họ hành chồng ra chơi, nhưng ở chơi thì được chứ ở trọ học, ở trọ tìm việc, ở trọ chữa bệnh... không có ngày về thì không được, thà mất lòng trước được lòng sau, thẳng thắn là hơn. Nếu gặp những trường hợp đó, em sẵn sàng phụ tìm nhà trọ, phụ chi phí mấy tháng đầu, miễn là không chung đụng lâu dài. Chồng em không nói gì, có nghĩa là đồng ý.
Cách đây vài tuần, bỗng dưng 1 cô em họ chồng xách vali đến xin ở nhờ, bảo rằng cho em ở nhờ đến khi tìm được việc ổn định ở Saigon thì sẽ ra riêng. Bố mẹ chồng không ra mặt, vì ngại nhà này là chủ quyền của 2 vợ chồng. Thế là chồng em vui vẻ mời chào, bảo nhà rộng lắm, em ở chung cho vui...
Em nhắc lại lời giao hẹn thì chồng vùng vằng, bảo em ích kỷ, tính toán, nhà rộng thênh thang mà không cho em ở. VC em đại chiến vì việc này. Cuối cùng em ra hạn cho ở là 3 tháng, ko tìm được việc từ em ấy tự ở riêng hoặc về quê. Thế mà ck em còn chưa hài lòng, bảo rằng việc nhà anh thì để anh tự quyết. Không lẽ nhà chung của 2 VC mà e ko có tiếng nói nào sao?
Các mẹ ơi, em phải làm gì để phòng ngừa việc này tái diễn. Em không tiếc tiền, chỉ ghét chung đụng với những người ồn ào, phiền toái mà thôi. Các mẹ giúp em với!!!!