Cháu họ của e đang học pháp văn tại 1 đại học. Gia đình nó thì cũng chỉ cần có bằng đại học thì nhà tự xin việc được. Nó chưa học tiếng pháp bao giờ trước khi vào đại học nên cũng phải cố gắng nhiều. Năm vừa rồi nó học cũng tạm.


Năm nay khoa của nó có 1giáo viên mới về, dạy lớp nó luôn, nhưng lại ko ưa nó, và đì nó. Nó gặp nhiều việc khó chịu trong lớp nhưng khó giải tỏa.


Về nó kể e nghe thì e thấy nó bức xúc lắm mà e ko biết làm sao. Nếu nó còn là học sinh thì phụ huynh còn có ý kiến được, đằng này nó cũng lớn rồi, trường nó học lại bênh giáo viên nữa. E có khuyên nó là thôi đừng để bụng nhưng tánh nó thì nóng nảy, e nghĩ nó cứ nuốt giận hoài cũng ko được.


Việc này cũng khó giải quyết nên e muốn xin cao kiến của các bố các mẹ.