Làm gì khi bắt quả tang chồng với một cô gái lạ đang ngủ trên giường ở nhà?
Em với chồng đang cãi nhau. Chồng đòi ly hôn. Hai đứa đang có một bé gái 10 tháng. Em giận quá bế con về ngoại (trong Nam) (vợ chồng em sống ở HN, trong một căn chung cư bố mẹ hai bên cho). Mấy hôm nay không liên hệ được với chồng. Em cũng muốn gặp nhau nói chuyện nghiêm túc một lần, vì hôm cãi nhau cả hai đều nóng quá, chồng viết đơn đi nộp, còn vợ book vé ôm con về ngoại. Từ hôm đó đến nay cũng được ba ngày. Em định cuối tuần về gặp, giải quyết mâu thuẫn được thì hoà, không thì chia tay êm đẹp. Nhưng em có một lo sợ là nếu về bất chợt lại gặp cảnh như tiêu đề thì em phải giải quyết như nào. Em vẫn còn yêu chồng lắm, chồng cũng yêu vợ con. Ba mẹ chồng là nhà giáo. Chắc chồng em cũng không đến nỗi thế. Nhưng em cũng sợ đàn ông đang buồn bã chênh vênh thì dễ làm nhiều điều linh tinh lắm. Chỉ hình dung cảnh bắt quả tang ấy thôi mà em đã đau lòng lắm rồi, thật chắc đơ luôn. Nhưng nếu không làm gì thì kém quá, sợ sau hối hận. Các mẹ cho em hỏi nếu lâm vào tình thế đó thì nên xử lý như nào?