2017,ở tuổi 33 em lấy chồng,trước đây chồng em có một đời vợ nhưng li dị năm 2013,có một đứa con trai năm nay 14 tuổi ,em làm cơ quan còn chồng em làm vườn cho bố mẹ,các em của chồng đều lớn,bao nhiêu tiền làm được em đều chi phí cho gđ chồng,làm cả năm trời mẹ chồng cho hai vợ chồng em 800 k ăn tết.em sanh sớm nếu đúng một tháng nữa em mới sanh.Em sanh mỗ cấp cứu ,chồng không có một ngàn ,cầm nón chạy lên chạy xuống.em gọi cho má em, má em đưa lên 7 triệu để cho mỗ.bố mẹ chồng em lên không cho mỗ bắt để sanh thường.bác sĩ đã giải thích rõ ràng nhưng cũng vẫn không chịu đợi hỏi ý em chồng em.rồi coi ngày giờ cho hợp với chú.má em không chịu nhất quyết mỗ để cứu con với cháu.vậy mà gia đình chồng không bỏ ra một đồng.má em chăm em hết từ đầu đến cuối. Mẹ chồng em sáng lên chiều về ngồi đó coi ai đến thăm em và bắt mở bì thư coi bao nhiêu tiền.em về nhà má nuôi cho 6 tháng rồi mới về nhà chồng.ông bà cho tui em ra ở riêng nhưng không cho gì ngoài bộ giường,tủ cưới. Em với chồng lại lên mượn ba má em để sắm sửa đồ trong nhà.thai sản 6 tháng xong em đi làm lại con em đem gởi bà ngoại còn chồng em đi làm thợ hồ. Tưởng cuộc sống như vậy là yên ổn nhưng không phải vậy.cứ hai ba ngày mẹ chồng hoặc em chồng lên giở tủ lạnh kiểm tra thức ăn.đồ đạc trong nhà, chồng em đi làm về mỗi tháng chỉ đưa cho em 600 ngàn.em hỏi chồng nói để dành mai mốt có việc có Cái còn dùng đến. Được 1 tháng chồng em bắt đầu không ăn cơm nhà (cứ tới giờ cơm mẹ chồng hay em chồng gọi mình chồng em xuống nhà ăn)rồi mâu thuẫn cứ nãy sinh.đỉnh điểm nhất là khi công ty chuyển đi xa em phải nghĩ việc ở nhà nuôi con ,hôm thôi nôi con em.mẹ chồng với em chồng lên nhà lấy đồ mà không nói qua em một tiếng.em bực mình nói chuyện với chồng thì anh không nói gì đi xuống nhà ông bà. Đến tối về đuổi mẹ con em ra khỏi nhà lúc mưa to. Em gọi điện nhờ ông bà lên nói chuyện với chồng thì ông bà cúp máy. Em gọi ba má em xuống giải quyết xong anh xin lỗi ba má lúc ba má em về chồng em lại xuống nhà ông bà. Qua sáng ngày mai chồng em lại đuổi em tiếp. Em nói lại chồng em đòi đánh em,rồi cả mẹ chồng em gái của chồng (mới sanh được gần 2 tháng) lên đánh em. Em phải chạy ra ngoài đường la làng xóm lên thì họ không ra. Hàng xóm thấy mưa gió nên đem áo mưa dù ra che cho hai mẹ con gọi gia đình em xuống.gđ họ lúc đó trốn hết về nhà dưới. Em dọn đồ về nhà má em ở ,họ nói em gọi gia đình xuống lấy hết tài sản gia đình họ.em bỏ nhà theo trai. Em tức lắm nhưng quyết tâm bỏ rồi thì không quan tâm nữa.cách đây 2 tuần em phát hiện chồng em ngoại tình lúc em còn đang mang bầu con em có dẫn về nhà ông bà rồi.vậy mà gia đình họ vẫn lừa em hơn một năm.để bòn rút từng đồng em kiếm được.bồ của chồng em còn lên nhà bắt em phải li dị chồng.em đuổi khỏi nhà rồi gọi cho chồng nhưng chồng em chặn số điện thoại của em. Giờ em phải làm sao để lấy lại số tiền mà em với chồng mượn của má em. Em làm sao để dành quyền lợi cho con em (đứa con trước chồng em không chu cấp đồng nào) Em phải làm sao đây??????