tình hình là mình cực kì Stress và mệt mỏi. công việc của mình là làm trong ngàng quảng cáo và tổ chức sự kiện. dù việc rất nhiều và áp lực nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy mệt mỏi vì công việc. làm 2 năm ở cty đó.....muh tất cả các anh chị em ở cty đều không chịu nổi tính tình mưa nắng thất thường của sếp................cty thì thay nhân viên như thay áo..............có ai muh chịu nổi với tính tình bất bình thường này của sếp.


sếp là sếp nữ , bít là ngoài công việc sếp còn có gia đình, nhưng đâu phải cứ vì việc của gia đình muh ngày nào cũng đem nó lên cty rùi trút hết vào nhân viên.........buồn cười.


cứ ngày nào sếp vui thì nhân viên được sống và làm việc yên lành. ngày nào muh sếp lên cơn thì nhân viên làm việc với 1 không khí u ám bao trùm cả cty..................


làm việc muh cứ đụng việc là chỉ bít la mắng muh không cần biết là ai đúng ai sai, sự việc ra như thế nào, chỉ cần bít chửi nhân viên trước ...............sau đó mọi việc vỡ lẽ ra thì bắt đầu email xin lỗi. nói rằng chỉ lỡ lời. híc


chắc mình chết quá