Tôi hiện đang mệt mỏi với công viêc, đang đứng ở ngã ba đường, chẳng biết chọn lựa thế nào đây?


Nhiều năm qua tôi đã có một công việc ổn định, làm cho 1 đơn vị hành chính sự nghiệp của NN, có thu nhập thuộc lại tốt (khoảng 7-8 triệu/tháng), cũng được cất nhắc ở những vị trí phù hợp. Thế nhưng thời gian gần đây, nội bộ cơ quan tôi mất đoàn kết, "đánh nhau" liên miên và kết quả là thay đổi sếp. Tôi mệt mỏi vì trải qua nhiều sự kiện của cơ quan mới hiểu rõ nhiều bản chất của nhiều đồng nghiệp. Nếu tôi có ở lại cống hiến tiếp, chắc tôi cũng không có được môi trường làm việc bình an (các bạn đừng hiểu lầm là tôi tham gia vào "cuộc chinh chiến" của cơ quan nhé) mà cái chính là tôi nhận được rõ con người thật của một số đồng nghiệp, trong đó có cả sếp mới và sếp cũ và tôi hiểu là cuộc chiến sẽ còn tiếp tục.


Do đó tôi nảy sinh ý định chuyển cơ quan (thực ra chưa biết đi đâu). Thế rồi một vài anh chị thuộc cơ quan cấp trên của cơ quan tôi biết ý định của tôi (do chúng tôi làm bạn với nhau) nên khuyên tôi nên ở lại vì họ cho rằng thời thế sẽ thay đổi, những con người đó rồi sẽ về hưu, tôi nên chờ đợi vì dù đi đâu trong khối cơ quan nhà nước thì cũng có chuyện này chuyện nọ liên quan đến tranh dành quyền lực. Tôi nghĩ rằng có thể OK chờ đợi thêm. Nhưng thời gian chờ đợi là thời gian tôi không có tâm huyết làm việc, đi đến công sở chỉ là cho có mặt thôi, không có hứng thú vì ở đó vẫn diễn ra cuộc chiến ngầm, Tôi nhận thấy họ chẳng làm việc gì cả, chỉ lo giữ cái ghế của mình cho chắc thôi. Tôi chán nản, Tôi tự hỏi tôi thực sự cần gì? Công việc ổn định, tiền lương, môi trường làm việc thân thiện,sự nhiệt huyết... tất cả những đòi hỏi đó có bao giờ tồn tại ở cùng một nơi làm việc không các anh chị nhỉ?


Tôi hiện đang mệt mỏi quá, vẫn trong trạng thái chờ đợi, vì không hứng thú nên tôi hạn chế nhận thêm việc làm và thu nhập giảm đi. Công việc nghiên cứu mà không có hứng thì nặn không ra chữ các chị ạ.


Đúng lúc này tôi nhận được vài đề nghị cho công việc mới nhưng là ngoài nhà nước, tôi mạnh dạn nhận 1 công việc nhưng lại gặp phải một người sếp trực tiếp không phù hợp, thậm chí là còn "hạn chế" về chuyên môn, chỉ đạo công việc cho tôi những lòng tôi không tâm phục, khẩu phục. Tôi cố gắng để thích nghi nhưng thấy bức bối, khó chịu lắm. Bù lại, tôi có những đồng nghiệp mới dễ chịu, lương thì cũng như cơ quan cũ thôi.


Gần đây thấy sự mệt mỏi của tôi, chồng tôi khuyên tôi nên nghỉ việc một thời gian (nghỉ không ăn lương 6 tháng nơi cơ quan chính và thôi hợp tác với cơ quan mới) và khuyên tôi nên đi học thêm ngoại ngữ (anh biết tôi là người thích học hành), lo cho con gái học hành, rồi từ từ tìm kiếm một công việc mới sau. Kinh tế không phải lo lắng vì Anh có thể thu xếp được. Vợ chồng tôi dã trải qua những biến cố lớn về tình cảm nên giờ đây chúng tôi rất quan tâm đến nhau.


Các chị ạ, tôi có nên nghe theo lời khuyên của chồng không. Từ trước đến nay tôi là người thuộc tuýp năng động, trẻ trung và nhiệt huyết. Tôi được đào tạo chuyên môn bài bản, đã có bằng thạc sỹ, có kinh nghiệm làm việc và chủ động trong công việc. Chồng tôi để tôi tự quyết về công việc của mình. Bây giờ anh mới có ý kiến như vậy. Trước đây, tôi thu nhập tốt hơn anh. Giờ Anh đã ổn định nên thu nhập tốt hơn tôi. Tôi không biết làm thế nào đây? Ở lại cơ quan cũ? Chuyển sang cơ quan mới? Hay tạm nghỉ việc để tĩnh tâm, ổn định lại mình???


Các chị chia sẻ với tôi nhé.