Chào cả nhà,


Em đang bế tắc, rất mong cđược tư vấn hướng đi ạ


Hiên tại em đang có 1 em bé 3 tuổi, 1 đứa trong bụng 6 tháng, thu nhập của em hằng tháng là khoảng 30tr, ở TP nhỏ nên cũng thoải mái chi tiêu lắm. THu nhập của vợ thì cũng đc khoảng 6tr, nói chung ko lo lắng về tài chính.


Hiện 2 v/c và con đang ở nhà với ba mẹ ruột của em, 2 ông bà trước đây k/d tiền ra tiền vào nhiều, vì vậy tư tưởng kiểu muốn kiểm soát, muốn tự chủ mọi thứ.


Giờ vì tuổi cao + tụi em khuyên bảo nên đã ko k/d nữa, hiện cho thuê mặt bằng 1 tháng 6tr, coi như mỗi ngày có 200k.


Em còn 1 đứa em gái nữa, mỗi tháng em cho riêng em gái em 2 triệu $ ăn học.


Tiền điện/nước/mạng/TV.v.v. hằng tháng đều là em chi ra, vợ em cũng đồng ý với điều đó.


Tiền chợ thì khá là đau đầu, nếu đưa ông bà đi thì ông bà tự nghĩ là đang xài tiền của con --> sinh ra sự khó chịu trong suy nghĩ, dẫn đến tủi thân.


VỢ em biết ý nên hằng tháng đưa 2-3 triệu để ông bà mua đồ ăn cho cháu, gọi là như vậy thôi, còn lại vợ em hằng tháng vẫn trích ra khoảng 3 triệu nữa để đi chợ mua đồ mặn.


nếu tính tổng chi hằng tháng thì 2 v/c em chi ra khoảng 13-14 triệu.


Em thì cảm thấy vợ em thuộc dạng biết điều, tiền chi ra thoáng mà cũng lo biết quán xuyến công việc trong nhà.


Mỗi tội hằng đêm hay thức dậy lúc 2h sáng + rất khó ngủ lại, đang mang bầu bì nên cũng bất tiện 1 số thứ khác nữa dẫn đến sáng ít khi dậy sớm được. Khoảng 6h30 hoặc 7h mới dậy nổi, sau đó xuống bếp rửa, lau nhà và nấu đồ cho con gái em ăn rồi chở đi học.


Sẽ có đôi lúc hơn 7h mới dậy nổi, lúc đó thì các công việc không tên đó được xử lý bởi mẹ ruột em.


Như em đã trình bày ở trên, lúc trước k/d 1 ngày bà ấy làm ra cả triệu bạc, giờ ngồi không không ngó ra, tâm lý bị ép thụ động + phải nai lưng ra làm cho con dâu, nảy sinh tâm lý tiêu cực.


Thêm nữa là hằng chiều vợ em nó về cũng trễ, khoảng 6h kém mới đến nhà, lúc đó thì cơm canh đã xong, do mẹ em nấu.


Vợ em cũng biết ý nên cũng đã lo rửa chén sau khi ăn xong, gần như luôn luôn là vậy.


Ở đây em thấy áp lực cơm canh ngày 3 bữa khiến mẹ em cảm thấy khó chịu --> dẫn đến đôi lúc xung đột cao.


Mẹ em lại có tự cao riêng, cũng rõ ràng thôi vì bà ấy nắm kinh tế trước đây rất vững, đôi lúc im lặng chịu đựng rồi bùng phát là khóc.


Vợ chồng em không biết phải giải quyết chuyện này ntn, kiếm lại việc làm cho bà thì không thể vì đã cho thuê mặt bằng.


Chi thêm tiền hằng tháng thì cũng ko giải quyết được, mẹ em không chịu lấy tiền.


Thuê người giúp việc càng ko được, giờ 2 ông bà đang ngồi ko, nếu thuê người giúp việc thì 2 ông bà còn suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn nữa.


Mà cứ xoay quần như vầy hoài thì thực sự em không biết phải xử lý ntn, mẹ vừa vào vừa nói vừa nước mắt ngắn dài, nói em là con trai mà ko tinh ý, để cho con dâu xem thường mẹ.


Xem thường ở đây em chỉ hiểu được là việc vợ em dậy trễ, chứ còn các điểm khác em thấy rất ổn.


Vợ em tự lo mọi thứ, CN hoặc rằm, mùng 1 tự biết lo kiểm đồ chay + trái cây, hoa quả về thắp hương.


Cả tháng vợ em ko đi chơi lần nào hết cũng ok, vợ em ko cảm thấy an toàn ở ngoài đường + đang bầu bì nên muốn ở nhà mà thôi.


thực ra thì em vẫn đang k/d 1 cty riêng, vợ là lo kế toán-thuế nên coi như 2 v/c đang làm 3 cty, cũng bận túi bụi chứ ko thong thả thời gian.


TÓm lại là em chưa rõ được vì sao mẹ em bức xúc nhiều như vậy, thêm nữa là tiền đi chợ nên được tính ntn để vẹn toàn. Em sẵn sàng chi nhiều ra nhưng mẹ không cầm tiền, tự đi mua thì nhiều khi để trong tủ lạnh quên luôn mà không ai lấy ra ăn.


Vợ thì bầu bì + con nhỏ quấy nửa đêm, cũng ko thể ép nó dậy sớm từ 6h được, mà dậy quá sớm từ 6h thì lúc mẹ em xuống ko có việc gì làm --> cũng nảy sinh tiêu cực nữa.


EM bị quây trong 1 mớ bòng bong không lối thoát, rất mong được các anh/chị nhiều kinh nghiệm tư vấn ạ.


Em cảm ơn!