Lại là lừa đảo và giả danh công ty uy tín(Sao Thái Dương)
Câu chuyện của nhà em
Ngày hôm trước có một người đàn ông và một người phụ nữ vào nhà em. Theo như họ nói là sếp và nhân viên đi tìm địa điểm đặt biển quảng cáo. Họ kêu nhà em cũng bán hàng quần áo nên dễ tiếp thị muốn đặt biển quảng cáo ở nhà em, sẽ trả 500.000₫/tháng. Mẹ về bảo lại thế mình bảo làm gì có cái gì tốt vậy, đặt biển mà được tiền. Mẹ lại bảo ngoài Hà Nội họ vẫn thế nên cũng tạm tin. Ngày hôm sau lại có người phụ nữ bảo là giáo viên trường gần nhà em (cách khoảng 3km) vào mua quần áo xong "vô tình" nhìn thấy tờ rơi quảng cáo họ để lại nên bảo cho em đặt 10 dây thuốc nhuộm
lát quay lại lấy.Mẹ mình cũng bảo được, xong cô đó đặt cọc 100.000₫. Mẹ gọi cho người hôm qua thì họ nói giờ sẽ mang đến luôn. Lát sau lại người đàn ông hôm qua nhưng đi cùng cô khác. Họ kêu 1 gói 85.000₫ 10 dây mỗi dây 10 gói là 8tr500. Mẹ cũng không biết nên trả thế nhưng có mỗi 5tr ở nhà đang định đi vay thì họ kêu không cần lát quay lại lấy tiền. Mẹ đợi mãi không người đến lấy hàng cũng không thấy ai đến lấy tiền thì gọi điện. Tiếp theo thì biết rồi đó. THUÊ BAO. OMG. Lúc đó mới nghi ngờ khéo lừa đảo rồi.Em bèn tra trên mạng gói nhuộm đó có 8.500/ gói. Đúng là rụng rời tim. Thôi đi đứt mấy triệu. Mà mọi người không biết đâu, mấy cái cô vào nhà em mua quần áo nhiệt tình lắm mỗi cô tầm gần triệu. Đúng là tinh vi mà. Nói chung ước chế không chịu được.Chỉ muốn tóm chúng nó đập chết cha chúng nó đi