Chả là thời gian gần đây công việc của em cũng suôn sẻ nên em có tích góp được một ít, cộng với làm ăn bên ngoài nữa nên cũng chút đỉnh, em dự định sẽ gửi tiết kiệm để lỡ sau này có xảy ra chuyện gì ( bất trắc:p) thì cũng còn có chỗ bấu viu :) Em cũng khoe với zai em chuyện này và anh í thì ủng hộ vô cùng nhiệt tình. Nói thật ra bọn em yêu nhau đến giờ là hơn 4 năm nhưng 2 đứa chưa bao giờ hỏi vay tiền nhau hay dùng tiền của nhau lần nào, he he.....Nhưng rồi đến một ngày (zời không đẹp) bạn của zai gọi điện hỏi em vay 10tr ! ( Cũng phải nói qua cái Tình Bạn này một chút , em chơi cũng khá thân với bạn của zai em, ăn uống, chơi bời, nhậu nhẹt hay nói chung tất cả những sự kiện đều có mặt bạn của zai em hết :-< , tính tình ông này mọi thứ đều ok hết chỉ trừ chuyện tiền nong, với 2 đứa em thì chưa bao giờ nhưng qa tiếp xúc và cũng được ngóng lại thì em biết ông này chuyên đi mượn tiền rồi "quên" trả lại ạ [-( ) . Anh í cũng có bảo là đã hỏi vay zai em rồi nhưng chưa đủ, (đúng là zai em đã cho ông này mượn thật, hơn 10tr:( ) mà theo em được biết thì ông í mượn zai em cũng gần tháng rồi chứ chả mới đâu....lần í mượn cũng bảo có việc rồi kêu không đủ....giờ chả nhẽ vẫn là chuyện đấy mà mãi chưa đủ ? Anh em với nhau thật ra em cũng chả ngại gì đâu....nhưng vì "tiếng tốt đồn xa" quá nên em cứ thấy lợn gợn....em lấy lí do là hiện giờ em cũng đang có việc rất quan trọng cần dùng đến tiền....ông ấy bảo anh mượn rồi trả ngay vào tuần sau...nhưng em không đồng ý. Thế là ông ấy bảo " đến lúc anh khó khăn mới nhờ đến em chứ nếu anh không có chuyện gì thì anh có phải hạ mình như thế này không" rồi cụp máy. Em sững sờ qá....em điện luôn cho zai và kể lại, zai em nói tùy em quyết định, đây là số tiền tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ....giả sử như ông ấy là người giữ chữ tín trong chuyện tiền nong thì em cũng chẳng vấn đề gì đâu...nhưng đằng này....:-