Sáng nay mình sang CHi cục Thuế học nghị quyết Đảng, mình đưa xe vào khu để xe của nhân viên và treo mũ ở xe xong thì lên phòng họp để học. Giải lao mình xuống thì phát hiện mất mũ bảo hiểm. mình nói với 1 chị và 1 anh làm ở chi cục: thôi em bị mất mũ rồi! chị ấy bảo chắc ai mượn chứ ở đây chưa xảy ra mất mát cái gì bao giờ. mình thì cũng chỉ nghĩ đơn giản là mất thì thôi chứ có lăn tăn gì đâu(cũng tiếc một tý) . đến chiều nay xếp mình gọi điện bảo mình xuống gặp và nói mình viết bản tường trinhf là mất như thế nào,rồi nhận là mình sai khi để xe kho đúng nơi QD. MÌnh nghĩ lạ nhỉ, chả lẽ mình vừa mất của lại còn phải nhận sai sao? khi minh đến có ai ra nói mình ko đc để xe ở đó đâu? phải tự coi lấy đồ đạc của mình đâu? cậu bảo vệ ở đó nói là mình sai khi để xe và mũ mà ko giao cho cậu ta! rồi một chị ở trong CC còn bảo : người ta chỉ coi xe chứ ai đi coi mũ (nghe mà ngứa cả tai) một loạt xe đều treo mũ tại xe chứ đâu chỉ riêng mình? mà mình mất mình có báo cáo là phải đền hay này nọ đâu mà họ lại nói mình như thế nhỉ? BỰc mình quá đi mất thôi!!!