Đó là một cô gái 9x trẻ trung, năng động, khá xinh.
Đùng một cái, trong một buổi làm việc nhóm giữa các cộng tác viên, một người bị mất chiếc điện thoại iPhone4 mới tinh lên đến cả trên chục triệu, và vì nhiều phân tích, nhiều lý do, mọi người trong nhóm đều nghi cho cô ấy.
Ban đầu mình khg đồng ý. Mình vốn không thích chuyện một mất mười ngờ, nghi ngờ thế tội nghiệp… Bản thân mình khg muốn tin dù có quá nhiều phân tích đáng để tin…
Rồi mọi người ngồi lại với nhau, và khi nói chuyện mới sốc khi biết rằng suốt thời gian qua, cô ấy nói dối quá nhiều người, quá nhiều chuyện (nói với người này kiểu này, người kia kiểu khác, cùng một sự việc thì nói dối đủ kiểu).
Những câu chuyện thêu dệt, tự vẽ nên. Nào là yêu một anh nào đó đã có vợ con, rồi đầy mọi tâm sự, rồi thì mang thai - rồi sảy thai để cho mọi người đồng cảm, thương xót, chia sẻ… Nào là đầy đủ mọi chuyện “buồn” về gia đình. Kế đó là đánh bóng bản thân. Ví dụ chỉ là cộng tác viên khg chính thức, khg thường xuyên mà cô ấy đi giới thiệu khắp nơi rằng mình làm việc ở nơi đó cứ như nhân viên chính thức. Thậm chí khiến người khác hiểu lầm rằng sao giỏi giang thế, làm việc cùng lúc mấy nơi, toàn nơi “siêu”.
Cô ấy phô diễn những tấm hình sexy, gợi cảm, tô vẽ nên cho mình chân dung một cô gái 9x xinh đẹp, cá tính, giỏi giang nhưng lại đầy nữ tính, một cô gái yếu đuối nhạy cảm cần được chở che nhưng lại sống động đầy những điều thú vị và hấp dẫn.
Mình tự hỏi để làm gì?
Để đánh lừa bạn bè, nhất là đánh lừa các anh giai?
Để mai này có những quả lừa ngoạn mục hơn?
Mình nhớ tới một cô gái cũng rất xinh, cũng đầy vẻ năng động giỏi giang (bảo rằng biết làm bánh, thích nấu ăn, lại ra vẻ như thành công sớm, làm việc ở nhiều nơi…) đã từng bị nhạc sĩ Quốc Trung cảnh báo rằng chỉ là cú lừa ngoạn mục. Hình như có từng đăng trên webtretho này vì đi lừa tiền mọi người.
Tất nhiên, cô gái mình nhắc đến này là một người khác… Nhưng sao mình thấy lo cho cô ấy quá. Ở cái tuổi đó, làm việc mà khg nghĩ đến hậu quả ra sao… Sống giả tạo, đầy hoang tưởng như thế, đánh bóng bản thân đầy kiểu dối trá như thế thì chỉ thêm vài bước chân nữa là thành kẻ lừa đảo bao giờ khg biết.
Dạo này, cô ấy có vẻ biết những nhóm bạn bè tẩy chay mình sau vụ mất chiếc điện thoại (dù chẳng ai nói gì mà chỉ kín đáo xa cách hơn thôi).
Dạo này, thỉnh thoảng cô ấy lên webtretho này bảo rằng mình “bất an”. Ôi, bất an…! Khg bất an sao được khi làm những điều như thế. Mình chỉ hi vọng cô ấy thôi đi. Chẳng ích gì với kiểu tô vẽ hoang tưởng như vậy. Mình cũng hi vọng mọi người thận trọng. Những cô gái 9x bây giờ, trẻ trung, xinh xắn, sexy, đầy vẻ ngây thơ và yếu đuối, đầy vẻ giỏi giang, cá tính và đầy nữ tính dễ khiến người khác mềm lòng, rung động, mong muốn giúp đỡ, sẵn sàng tin cậy. Nhưng thấy vậy mà khg phải vậy. Cẩn thận với những “hình mẫu hoàn hảo” này…