Lá số bát tự, tử vi không tốt. Em buồn quá các chị ah :( . Có ai đã từng coi bát trụ, tử vi thì vào thảo luận.
Hôm qua em có đi coi bát tự - tứ trụ với bạn, nó không phải tử vi. Thầy nói lá số em xấu, tóm lại đường nào cũng xấu.
- Công danh sự nghiệp: kém may mắn trắc trở, ko giàu, ko có công danh
- Phu thê: 2 chồng, lận đận tình duyên
- Con cái: khó có con, chỉ có 1-2 con
- Cha mẹ: ko hòa thuận, ko sống gần cha mẹ được
--> tóm lại: kém may mắn, nên hành mạng Mộc để trung hòa, sẽ cải thiện được 15-20%.
Em không nghĩ lại thê thảm thế này mọi người ah. Thế là em đâm hoang mang, chả thiết cố gắng gì cả. Bao nhiêu dự định em tan tành vì cái lá số mà ổng phán huhu. Chẳng biết thế nào nữa. Có phải coi bát tự, tứ trụ là đúng 100% không mọi người. Có ai coi mà đúng vậy không cho em ý kiến với. Help me :(((
Buồn quá các chị ơi. E thật sự hoang mang nhiều lắm. Không thiết sống :((((