Có mom nào ở đây cảm thấy tủi thân vì mớ hỗn độn trong cuộc sống không? Đặt biệt là cảm giác bị lệ thuộc vào chồng, vào gia đình bên chồng khi bản thân đang trong thời gian nghén, bị nói nặng nhẹ lên xuống đủ điều.
Cơ địa e ốm yếu, nghén cũng nặng hơn người thường, lại hay nhạy cảm khi có Bi
Thời gian đó e khóc suốt, bất lực với mình. E về nhà mong được nghỉ ngơi sinh con cho tốt, cho đỡ căng thẳng hơn áp lực gần sinh
Nhà có 2 dâu, chỉ mỗi e bị nói nặng nhẹ, vì em nghèo hơn! khi chị ấy được cung phụng em bầu 7 8th vẫn đang phải bưng bê nặng
Đẻ xong về, chiều phải đi lau nhà quét dọn hầu cả chị
Nhiều lúc tuổi thân, em suy nghĩ mình phải kiếm được nhiều tiền hơn, vì mình và vì con nữa, phải sống thật kiêu hãnh!
Giờ em đã ổn định tài chính, sức khỏe e dần ổn có thể đi làm việc nhẹ, hơn hết là em tìm được công việc online phù hợp với bản thân, thu nhập từ nhiều nguồn ngày nào bận cũng kiếm được tầm 200k
Chị em nào còn đang khó khăn, đang muốn tìm kiếm cho mình công việc kiếm thêm thu nhập lúc rảnh thì e chỉ cho, đừng để mang tiếng ăn bám, không có tiền, mạnh mẽ lên nhé các chị!

