Thật sự e đang ấm ức lắm lắm ạ, thế kỉ 21 rùi mà sao con gái vẫn cứ phải chịu thiệt thòi.hichic....
Em là sv mới tn ra trường, đang đi kiếm việc mà bất kì việc gì ngta cũng thêm vào cái câu"ưu tiên nam" hoặc là điều kiện tuyển thì "ứng viên là nam giới" :RaisedEye...các công việc khác thì ko nói làm gì chứ như việc nhân viên kế toán mà cũng "ưu tiên nam" hixhix. Lúc e còn đi thực tập thì có 4 bạn nữ và 1 bạn nam, mí bạn nữ kia thì học giỏi, bảng điểm đẹp như mơ, năng nổ học hỏi các anh chị....còn bạn nam thì học trường bình thường, suốt ngày ngồi mượn máy tính của mấy anh chị lướt net, ngồi ù lì thế mà kết thúc đợt tt, bạn nam đó được GĐ giữ lại vì "ở đây thiếu nam trầm trọng"...lý do "dễ thương" hết sức. Rồi khi e đi xin việc, e hí hửng cầm hso đến nộp thì chị nhân sự bảo vị trí tín dụng ko nhận nữ em ơi :Nottalkin: (zị mà trong mục đăng tuyển ko ghi rõ chỉ tuyển nam, làm e mất công làm hso rùi đem đến nộp nữa chứ ..:RaisedEye)....Vừa rồi e cũng vừa test ở 1 bank, xong vào pv, anh đó hỏi e "em có biết vị trí này ưu tiên nam ko" :Crying:(đến giờ chưa có kq pv ko biết có được gì hem nữa)
Thôi mọi chuyện cũng xong rồi, e nghĩ chắc là nam thì mai mốt ko vứong bận chuyện gia đình, ko phải nghỉ sinh con, lại nhanh nhẹn, năng động hơn nên ngta thích tuyển hơn. Thế mà, hồi chiều này có 2 cô hàng xóm qua nhà e nói chuyện với mẹ em (đại loại là 8 cho vui), cô kia bảo cuối năm cho cậu con trai đám hỏi rồi sang năm cưới, bên nhà vợ thì bắt rễ mà cổ hem chịu....thế nên bên kia hứa sẽ mua nhà cho 2 đứa ở riêng,vì họ có con gái xấu nên phải bù, nghe vậy, em thấy ấm ức lắm, em mới nói "con thấy a H đâu phải sắc nước hương trời đâu mà cô chê chị kia zị, con thấy chị đó hiền lành zị là đc rồi", cô đó nói "um thì thằng H cũng ko đẹp gì mấy, nhưng nó là con trai nó có quyền, còn con gái xấu thì phải bù lỗ là đúng rồi" (mà e nói thật a H cao chừng 1m6 chớ mấy,cũng chẳng phải dạng đẹp trai ngây ngất lòng người gì hết mà lại đc quyền đòi hỏi vì ảnh là con trai). Rồi khi cô này dù ko xinh đẹp nhưng lấy anh kia cũng phong độ thì lại nói chắc bên nhà gái bù đắp nhiều lắm.Thiệt tình, nghe mấy câu đó e bực mình lắm lắm, e thấy là con gái đã khổ trăm bề, lúc nào cũng ý tứ ko thì ngta đánh giá, đã vậy mà còn ko đc ưu tiên gì hết. Là con gái thật là bất công!!!!