Tớ thân yêu của các bạn vừa kết thúc chuyến công tác miền Tây về. Lúc trên xe, mải miết ngắm sông nước, cảnh vật, con người miền Tây mà bỗng buộc phải tự thú với mình rằng: mình thật yêu con người và miền quê này. Nếu xếp thứ tự, nó sẽ là thứ nhất, không có thứ hai và tất nhiên là trừ Sài Gòn (lòng vòng bắc kỳ quá, tức là Sài Gòn yêu nhất, miền Tây lục tỉnh thứ hai và không có thứ ba :D)
Yêu thì không giải thích được, có cái gì đó gần gũi, thân thương mà tớ cảm nhận, mỗi khi có dịp đến với miền Tây. Dù không giải thích được, nhưng tớ cũng sẽ cố gắng đưa ra 1 số lý do để biện hộ cho mình. Chính vì thế, tớ mở top này, để miên man về miền Tây, mỗi ngày 1 ít, hy vọng nó sẽ sống được 1 tuần (mỗi ngày 1 post, mỗi post 5 dòng chăng? :Battin ey:)
Tớ sẽ viết lộn xộn những gì tớ có được trong ký ức của mình về nơi này, lộn xộn nên sẽ là cả tình yêu nam nữ, tình yêu cảnh vật, tình yêu bất cứ thứ gì và không có cụ thể về thời gian.
Với tham vọng để vòng đời topic hơn 1 tuần, 8 ngày chẳng hạn, tớ rất muốn các bạn đọc và cùng spam với tớ về những gì các bạn biết về miền Tây. Các bạn cũng biết là tớ chỉ thích đọc những gì thiện cảm về nơi này thôi, đúng không? :cool: Có thể quan điểm là xung đột nhau, nhưng tớ nghĩ chẳng có quan điểm nào sai cả. Các bạn ở miền Tây lục tỉnh giúp tớ thêm yêu nơi này nhé!