Ngoài Bắc thì có "phá cỗ", người Hoa thì có bữa cơm sum họp gia đình, còn người Nam và người Trung thì sao mấy mẹ nhỉ??? Mấy mẹ kể cho nhau nghe về chuyện Trung Thu hồi nhỏ đi, cho mọi người được dịp nhớ về những kỷ niệm đẹp, lại có dịp hiểu thêm về lễ hội của từng miền.
Lúc mình còn bé, sống trong đại gia đình đông anh chị em, Trung Thu là vui thứ nhì sau Tết ta. Trước đó 1 tháng là mấy anh chị lớn, chuẩn bị tập văn nghệ, để đến rằm tháng 8 là sẽ biểu diễn cho BaMe và các bạn bè, họ hàng thân thiệt thân xem. Trước 75 thì mình ko nhớ, vì còn bé quá, nhưng sau 75, rất thiếu thốn, vậy mà cũng có cả 1 "ban nhạc" gồm đàn Guitar và trống - trống là lấy 2 cái xô đựng nước ụp lại thành trống, xẻng là cái nắp nồi, nhưng có mấy ông anh "nghệ sĩ" cây nhà lá vườn chơi, cũng thành 1 buổi văn nghệ phong phú, cả múa quạt, múa tây nguyên (mặc xà rông, đầu và cổ, tay quấn vòng hoa sứ), hát song ca, đơn ca, tốp ca, tấu hài... đủ hết!!! Mình nhỏ nhất nhà, cũng được mấy anh chị tập cho múa "trống cơm", hát nhạc sến của "Hùng Cường - Mai lệ Huyền", nhún nhảy ì xèo, lúc đó thích lắm!
Mình nhớ là phải đi lượm và hái lá cây vú sữa về dán lên tờ báo hình cô gái tóc dài đẹp lắm làm phông, màn cũng kéo ra 2 bên đàng hoàng, đèn sân khấu là đèn tự chế, lấy giấy bóng kiếng màu, loại để làm lồng đèn xoay xoay để thay đổi màu....
Sân khấu và nơi khán giả ngồi chỉ cách nhau có cái màn thôi. Nhưng vui ghê lắm! Mình còn nghe kể lại khi mình còn bé xíu, ông anh kế của mình còn khờ lắm! Thấy mấy anh chị diễn kịch trên sân khấu, có tiết mục gì mà treo mùng (màn) đi ngủ, ảnh lật đật chạy lên "cho em ngủ với!" :d :d
Năm nào cũng chơi như thế cho đến khi các anh chị lớn lần lượt lập gia đình thì mới thôi ko làm nữa.... Bây giờ ngồi nhớ lại thèm cái cảm giác hồi đó ghê gớm, nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu đến thắt cả lòng.....