Chẳng hiểu sao lúc này tôi buồn thế,có lẽ tôi sống chậm quá hay là có thể quá hoài niệm thì phải . Tôi nhớ mùi hương thơm của cây hoa Dâu da ,những mùa hè với lũ trẻ con chạy nhảy khắp xóm vơi đủ các trò chơi dân gian như : nhảy dây, ném loong ,rồng rắn lên mây ...... thậm chí còn nghịch hơn nữa là tối tối cả lũ đi bấm chuông trộm,trèo vào nhà trẻ trêu ông bảo vệ là ông bẩy vợ đến khi bị ông đuổi thì chạy tán loạn .Những mùa hè với chiếc diều căng gió trên nắp nhà của mỗi đứa như đem theo bao ước mơ của hy vọng,của hạnh phúc


Những mùa hè với sáng sáng ríu rít tiếng gọi nhau đi tập thể dục , rủ nhau đi bơi ,chạy lên công viên


.Những người bạn trong khu giờ này đi đâu hết rồi , ở nơi nào đó bạn có nhớ tôi không, có nhớ những ngày tháng ấy không .


Tôi nhớ mọi người ! nhớ ! nhớ lắm !


Trong tim tôi luôn yêu mọi người.


Tôi nhớ ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, nhà đông con nên bố mẹ vất vả nhiều (nhà có 4 chị em 3 gái 1 trai) Mẹ đi làm thời bao cấp được nhà nước phân cho mấy mét vải,mẹ may áo quần cho các con, chị Hoa mặc rồi thì lại đến chị Nhung đến lượt tôi thì quần đã rách đít, mẹ tiết kiệm vá lại cho tôi mặc đi học. Khi đi học về tôi chạy vào nhà thì gặp bác Hợi đang xin nước,bác nhìn tôi cười nói -Nhà mày giầu hơn nhà bác,có mấy cái tivi liền . Tôi ngạc nhiên nói -Đâu có, bác cười toe toét rồi chìa cái mông ra và vỗ vào rồi nói - Đấy nhà tao có một cái chứ quần mày có mấy cái liền .À thì ra bác gọi mấy miếng vá là mấy chiếc hình tivi.Hai bác cháu cười híp cả mắt .Cuộc sông tuy nghèo mà sao vẫn thấy ấm áp quá


Rồi cả chiếc điện thoại nữa ,một vật xa xỉ đối với lũ trẻ con chúng tôi thế mà nhà nào có trẻ con là ở đấy có điện thoại .Chúng tôi dùng hai bao diêm nối dây chỉ lại với nhau rồi nhà đứa này mắc sang nhà đứa kia ,cứ thế khu Lắp Ghép tụi tôi như biến thành khu Nhện Giăng Tơ


Giờ có điện thoại rồi mà chẳng thấy mọi người đâu, tôi ước có số điện thoại của các bạn ,lúc đó tôi sẽ nhấc máy lên gọi và nhắc đến kỷ niệm xưa .Kỷ niệm về những ngày tháng chúng ta bên nhau


. Dù biết là mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhưng nếu có phút giây nào bạn nhớ đến tôi thì hãy chia sẻ tình cảm đó nhé ,hãy sống thật vui, thật ý nghĩa vì ta chỉ sinh ra một lần và chết cũng một lần thôi


Hãy lắng nghe âm thanh của cuộc sống này dù con đường có gặp nhiều khó khăn đến mấy thì bạn cũng không cô đơn vì bạn còn có tôi


TÔI YÊU CUỘC SỐNG NÀY . YÊU CON ĐƯỜNG , YÊU HÀNG CÂY ... YÊU.. RẤT YÊU


...... VÀ TÔI YÊU MỌI NGƯỜI !


kỷ niệm của : Cao hồng đức