Tình hình là em mới vừa đi thi tuyển vị trí GDV thành công. Khoảng nửa năm vừa rồi em cũng có đi làm, nhưng công việc của em chỉ là làm báo cáo nên cũng nhẹ nhàng không có gì khó nhiều, thích ứng cũng nhanh. Nói thật là bằng của em cũng chỉ là CĐ lại còn hạng trung bình, đỗ vào bank cũng vì may mắn và có sự giúp đỡ. Thế nên cứ nghĩ đến chuyện bằng cấp em lại có tí mặc cảm lắm.
Có chị nào đã và đang làm GDV ở đây không ạ? Nếu có thì cho em chút kinh nghiệm trong những ngày làm việc đầu tiên với. Đến đấy thì họ giao việc gì cho mình làm đầu tiên, có phải ngồi quầy làm việc với khách hàng luôn không ạ ? Với các chị có lời khuyên gì thì chỉ bảo giúp em. Chứ em may ra đc mỗi cái khoản tiếp thu nhanh vs giao tiếp cũng ổn thôi, động đến tiếng anh vs nghiệp vụ thì chắc e toát mồ hôi :((