Oái các bác, các bác đừng vội kêu mấy anh công an vào đây tóm em. Em khổ sở, trăn trở lắm mới dám mở topic này. Sự đời ai chả muốn làm "cây ngay" nhưng thời buổi giờ, em thấy đưa - nhận HỐI LỘ như căn bệnh trầm kha, chữa chưa hết chỗ này thì lây lan chỗ khác. Nên đôi lúc đành ngậm bồ hòn để "sống chung với lũ".:Sad:


Em thề là mở topic này k để khuyến khích mọi người đưa và nhận hối lộ. Từ nhỏ tới lớn, em cũng thuộc dạng sáng sủa, thông minh nhưng mỗi môn này là em dốt đặc cán mai. Nên đành "khai hoang" nhà này để mọi người chia sẻ cho em xin tí kinh nghiệm đi vòng "cửa sau" hoặc xả bớt chút uất ức khi vì miếng cơm... mà buộc làm cây cong.


:Crying::Crying::Crying::Crying:


Dài dòng rào trước đón sau để các bác thông cảm, đừng kết tội em xúi giục, đồng lõa việc xấu tội em. THẾ THỜI THỜI PHẢI THẾ.


Số là em đang làm luận văn CH. Mà các bác biết đấy, em học chả thấy khổ tẹo nào chỉ có mỗi nhức đầu nhức óc với vụ xã giao thầy bà. Nào dịp 20/11, nào lễ tết, sinh nhật, chưa kể những dịp qua nhà thầy cô sửa bài. Đau khổ lắm các bác ạ. Cứ lóng nga lóng ngóng vì mới tốt nghiệp Đh mới toe có biết gì về ứng xử cho đẹp lòng các cụ í. Mà sự học bi giờ, và cả sự đời bi giờ bằng cấp, kiến thức, năng lực cũng chẳng bằng cái BẰNG LÒNG (Em k dám vơ đũa cả nắm nhưng sự thật đa phần lại bẽ bàng thế đấy :Sad:). Nên xin được nghe chỉ giáo của các bác về kinh nghiệm xã giao, lấy lòng thầy bà, mở rộng ra là thủ trưởng, sếp.... sao cho vừa đủ lễ nghĩa, tinh thần lẫn vật chất.


Sẵn topic này cho mọi người than vãn kể lể nỗi lòng uất ức của những ai muốn mà k thể làm được "cây ngay".(nếu được chọn chắc chẳng ai muốn phải khom lưng luồn cúi)


Mong được các bác chiếu cố! Em mở topic này với tâm trạng chán nản sự đời vô vô cùng.......:Donttella::Crying: