Mẹ cháu có câu chuyện muốn tâm sự cùng các mẹ khác. Chuyện là thế này: Hôm trước có một cô gọi điện rất nhiệt tình mời Bố mẹ cháu đến dự buổi tiệc rượu của hãng Johnnie Walker :6: . Sau khi xác nhận việc đồng ý tham dự, Bố mẹ cháu và các bạn mỗi ng được phát vé mời rất xịn (ghi rõ vé chỉ dành cho 1 người và phải mang giấy chứng minh nhân dân) và còn nhắn tin nhắc nhở nữa. Bố mẹ cháu và các bạn rất hưởng ứng thu xếp công việc để di dự tiệc (để phân biệt rượu thật rượu giả khi mua) nhưng đến nơi thì ko được vào và được trả lời là người ta ngồi hết chỗ rồi. :7: :14: Mọi người rất ngỡ ngàng và thất vọng không hiểu đây là kiểu tiệc mời (mục đích quảng cáo) gì vậy? Rất nhiều khách mời khác cũng đến và ra về với tâm trạng bực tức :19: :19: Mẹ cháu gọi điện cho cô "quảng cáo" thì được trả lời xin lỗi hôm nay đông quá nên hẹn hôm khác. Trời ạ, đáng lẽ phải ghi rõ trên giấy mời là không nhanh chân thì hết chỗ chứ :44: Thật là hết sức thiếu tôn trọng khách hàng, khách hàng bị đuổi ngay từ vòng gửi xe. Đúng là kiểu tiếp thị "đầu voi đuôi chó phốc". Là khách hàng thường xuyên mua rượu nhưng mẹ cháu và các bạn quyết định " trân trọng " tạm biệt thương hiệu nổi tiếng này từ hôm nay. Một vài dòng kính mời các mẹ cho ý kiến và chia sẻ những kiểu tiếp thị hiện đại nhé :4: