Thực sự giờ đây hầu như lúc nào e cũng cảm thấy hoang mang và lo sợ
Sao e thấy cuộc sống sao mà phức tạp thế. Mọi người cho rằng cuộc sống hàng xóm láng giềng ở HN ko tình cảm, nhà nào biết nhà nấy. Nhưng e thấy rằng như thế còn tốt hơn so với cuộc sống nơi e ở hiện tại. Tại sao mọi người lại cứ soi mói vào chuyện của người khác, sao họ ko sống cuộc sống của họ và để người khác sống cuộc sống của người ta. Nghèo thì khinh mà khi cuộc sống của người ta khấm khá đôi chút thì ghen ăn tức ở. Khó chịu quá.
Trước đây nhà e nghèo nhất trong xóm, giờ đây cuộc sống khá lên thì bao nhiêu chuyện xảy ra.
Gia đình e bị người phụ nữ gần nhà đe dọa cả về tính mạng lẫn tinh thần. Khu em ở nhiều thành phần lô đề, nhàn rỗi rồi bồ bịch lăng nhăng. Mẹ e đi làm, công việc cũng ổn, và mấy bà tám ở đấy ko thích mẹ e, bố e thì có tính thuơng người, dễ tính quá, vì thế mà bị người ta lợi dụng.
Khi gia đình bị đe dọa e ko ở nhà, đến khi về nhà e đã xô xát với người phụ nữ đó, trong lúc xô xát chó nhà e đã cắn nó vì thế nó viện vào cớ đó và làm to chuyện. Sự việc ko có gì là to tát nhưng e cảm thấy mình xử sự như thế là mắc bẫy nó rồi.
Thực sự tâm trạng e rối bời, e chỉ muốn nhanh chóng chuyển nhà đi nơi khác.