Em năm nay cũng 29 tuổi rồi. Nhưng thực sự đến giờ phút này, không biết có anh chị em nào giống em là vẫn chưa biết mình thực sự giỏi làm việc ở lĩnh vực nào?
Em thấy rất mông lung về công việc, đi làm bao năm từ lúc ra trường rất vật vờ. Chuyên ngành của em là kế toán, nhưng em không yêu nghề này. Đi làm mấy năm trái ngành, lương thấp rồi chán việc lại bỏ. Bỏ xong lại công cuộc đi tìm việc, làm được thời gian tháy chán rồi lại bỏ tiếp. Cứ 1 vòng luẩn quẩn như vậy. Đến khoảng năm 2020 em có tìm được 1 cv khác trái ngành học, nhưng được cái ngành này ổn đinh. Đem lại nguồn thu nhập ổn, nhưng nó cũng chiếm nhiều thời gian cuộc sống. Hiện tại em lại bắt đầu có tư tưởng chán việc, haizz nhưng bỏ thì giờ lại không biết làm gì. Cũng mới lấy chồng nên em lại không dám bỏ nghỉ.
Thật sự em thấy rất chán đi làm, muốn bỏ mà lại không dám bỏ. Bế tắc !

