Bạn biết không cuộc sống này đồng tiền nó đáng sợ đến thế nào, và đồng tiền nó quyết định mọi thứ thậm chí là cả cuộc sống của bạn. Nếu như mà cuộc đời của bạn không có tiền trong tay thì bạn chẳng thể nào làm được gì cả, không có tiền thì làm sao để mua được mọi thứ mà mình cần được chứ. Bây giờ con người ta đều sống thực tế cả, ai cũng sống dựa vào thực tế chứ không còn là lòng thương, hay là tấm lòng nhân ái gì mà chúng ta thường hay biết đến đâu. Sau này bạn lớn lên, trưởng thành thì bạn mới thấy được cái giá của sự trưởng thành là như thế nào. Và bạn mới biết được một điều rằng nếu như trong tay bạn không có tiền thì bạn chẳng thể nào làm phiền được ai cả. Bạn hãy nên tập làm quen từ từ với những cái điều phũ phàng đó ở trong cuộc sống này, khi mà bạn trưởng thành thì bạn mới thấy được và bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ được phần nào hơn. Và từ trước đến giờ thì bản thân mình là một đứa khá là quan trọng đồng tiền, và mình thật sự nói thẳng bởi vì phải có tiền thì mình mới có thể mua được những gì mà mình thích, và mới có thể tự lo cho chính bản thân của mình và gia đình của mình nữa.

Nếu như mà ai đó nói tôi sống không vì tiền là người đó đang dối lòng, hoặc là không muốn nói cho người khác biết mình là một người thực tế như thế nào. Thật ra ai cũng sống dựa vào cái đồng tiền cả, bởi vì đồng tiền nó quyết định tất cả mà và nó quan trọng đối với cuộc đời của chúng ta như thế nào. Nếu sau này mà bạn có thành công phải bạn là một con người thành đạt ở trong cái xã hội này thì bạn phải có thật nhiều tiền để mà có thể làm phiền được người khác, còn nếu không bạn có hai bàn tay trắng thì chẳng làm phiền được ai cả. Bây giờ con người ta sống vì đồng tiền nhiều đến như vậy đó, ít có khi nào chúng ta tìm thấy một cái tấm lòng chân thật và nhân hậu thật sự cả. Trong một cái thế giới rộng lớn như thế này để chúng ta biết tìm đâu ra những người sống không vì thực tế, mà chỉ sống bằng tình người.