Không thích lấy chồng là Bác sĩ


Bs đi sớm về khuya, có hôm không về, có hôm nữa đêm bật dậy nghe điện thoại rồi chạy ào vào bệnh viện, bỏ vợ bơ vơ 1 mình trong căn nhà hoang vắng :3


Lúc yêu cũng đã bận túi bụi, thực tập chạy show nhiều bv để lấy kinh nghiệm, để được tốt nghiệp, dăm 3 hôm gặp được vài phút trao nhau ổ bánh mì, ly nước mía rồi phóng cái vèo "a đi học/trực bv/trực dùm bạn/trực thêm/... "


Lễ, tết, kỉ niệm yêu nhau 1 2 3 năm, 100 ngày 2 3 trăm ngày, sinh nhật là a bận ở bv.


Cứ mấy cái tin nhắn cuộc gọi kết nối yêu thương, dăm 3 tin không nói hết, không chia sẽ hết vậy là tặng nhau 1 khoảng thời gian giận vu vơ


Lúc cưới cũng không có trăng mật trăng miết gì hết, ngày làm tối về vô làm chú rể, đêm được yên cho tân hôn rồi mai lại vào bv sớm. Thế đấy!


Đó là chưa nói thời gian ở nhà cạnh vợ thì ít mà ở bv cạnh đồng nghiệp thì nhìu, ông nào cũng ong bướm trăng hoa, mèo mỡ


Vậy mà không hiểu sao nhiều cô khoái có người yêu bs, để làm gì nhỉ? Thích cái mác bs à? Tự hào vs m.n, oách, tiền nhiều à? Cái gì cũng phải đánh đổi hết


Hiếm có bs chung thủy, hiểu biết và tinh tế với vợ


Lấy bs trừ khi là duyên nợ của trời


Gởi từ ứng dụng Webtretho của carolnuhoang