Không thích cách trèo kéo khách của trung tâm thể thao California wow fitness
Mình đang là hội viên của câu lạc bộ này, hôm nọ mình đi tập thì có một huấn luyện viên đến ngỏ ý là hướng dẫn mình tập luyện cho đúng cách... mình ok và cậu này đã hướng dẫn mình tập rất vui vẻ, sau đó cậu ta mời mình ra ghế để mời mình mua cái thẻ tập riêng với huấn luyện viên , lúc này nói chuyện với mình là một cậu khác ( cậu kia đi tập cho khách), cái cậu này đưa cho mình mức giá là 26.5trieu cho 36 buổi tập với huấn luyện viên riêng, mình trả lời là mức phí này cao quá, có thể giảm được k? cậu ta nói là k thể giảm, mình nói vậy thì mình phải về suy nghĩ, thế là cậu ta nhìn mình với vẻ mặt khó chịu rồi nói như sau " chị thấy ok rồi thì mua hay k chị nói luôn, chứ đừng nói là về suy nghĩ, nói vậy là biết chắc 100% chị k có mua đâu, vậy thì chị cứ nói là k mua đi, chúng ta sẽ dừng cuộc nói chuyện ở đây" mình rất khó chịu vì rõ ràng là mình cần thời gian suy nghĩ, nếu thấy cần mình sẽ mua, nhưng khi quyết định mua gì với số tiền lớn đến cả mấy chục triệu thì đâu phải quyết định ngay được, vậy mà cậu ta cứ có thái độ như giễu cợt mình là " k muốn mua mà còn làm bộ " rồi nói khích mình như vậy, dù mình đã k nói gì rồi mà cậu ta cứ nói đi nói lại nên mình tức quá mình có nói lại là " này, chị biết con người ai cũng cần kiếm tiền, nhưng k có nghĩa là kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả việc hạ thấp người khác vì mục đích kiếm tiền của mình, nếu e thấy chị k muốn mua và thấy dừng cuộc nói chuyện này thì thôi chứ nãy giờ chị muốn về mà e cứ nói mãi, chả lẽ chị bất lịch sự đứng lên đi về?"
Mình xin kể ra xem có mẹ nào tập ở đấy vào chia sẻ, và cũng muốn nhân viên cũng như quản lý của trung tâm xem xét lại...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1