Không thể tốt nghiệp đại học vì không kịp làm lại bằng tốt nghiệp cấp 3
Tôi viết bài này vì buồn, vì quá búc xúc và cũng là chia sẻ kinh nghiệm của mình để hi vọng các bạn sẽ không mắc phải trường hợp của tôi.
Không thể tốt nghiệp đại học vì không thể làm lại bằng tốt nghiệp cấp 3. Có thể các bạn không tin nhưng đó là câu chuyện mà nó đã xảy ra với tôi.
Bước chân vào giảng đường đại học nhiều năm trời và cuối cùng cũng học xong chương trình học. Những tưởng mình đã chắc chắn sẽ cầm trong tay tấm bằng đại học nhưng đúng là đời không thể biết trước được. Cái ngày mà Phòng đào tạo thông báo rằng tôi không thể tốt nghiệp đại học vì không có bằng tốt nghiệp cấp 3 nghĩ vừa buồn cười vừa cay đắng.
Nếu tôi chưa tốt nghiệp cấp 3 hoặc không có một giấy tờ nào để xác nhận tôi đã tốt nghiệp cấp 3 thì đã đành. Đằng này tôi lại đã tốt nghiệp cấp 3 và cũng đã xin 1 giấy xác nhận tốt nghiệp (có dấu của trường cấp 3). Chỉ là do bằng tốt nghiệp cấp 3 của tôi đã bị mất và không kịp làm lại trong thời gian 1 tháng (thời gian bắt đầu đến khi kết thúc 1 tháng xét tốt nghiệp. Tôi đã lên sở và xin làm lại bằng và cũng lên trường cấp 3 để xin xác nhận đã tốt nghiệp tại trường. Nhưng cái thời gian và công sức bỏ ra để làm lại cái bằng thì tôi nghĩ bạn sẽ không thể làm được (ít nhất trong 1 tháng) trừ khi bạn phải có tiền hay quen biết người nào trong sở giáo dục. Nhưng thôi tôi không nói về vấn đề làm lại bằng tốt nghiệp cấp 3 mà tôi sẽ nói về những chuyện xảy ra sau này.
Do biết tôi không thể làm lại bằng tốt nghiệp cấp 3 kịp thời gian nên tôi đã xin một giấy xác nhận tôi đã tốt nghiệp tại trường cấp 3 và nộp cho nhà trường. Tôi cũng đã mail cho thầy trưởng ban giám hiệu để xin xem xét về trường hợp của tôi.
Nhưng câu trả lời của tôi nhận được là. Em không thể tốt nghiệp vì em không có bằng tốt nghiệp cấp 3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng không thể thay thế. Đó là quy đinh của bộ giáo dục trường không thể làm khác. Em muốn tốt nghiệp thì em phải có bằng tốt nghiệp cấp 3.
Nghĩ mà vừa đắng cay vừa chua xót. Không thể tốt nghiệp vì không có được cái bằng mà mình đã tốt nghiệp cách đây bao nhiêu năm. Không thể tốt nghiệp vì một đống các thủ tục hà khắc trên con đường làm lại cái bằng tốt nghiệp cấp 3.
Thiết nghĩ, khi đăng ký thi đại học tôi cũng phải có xác nhận đã tốt nghiệp cấp 3. Khi đăng ký vào học tại trường đại học tôi cũng đã nộp giấy xác nhận đã tốt nghiệp cấp 3. Khi học năm 2 đại học tôi cũng phải nộp 1 bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 (có công chứng). Và khi xét tốt nghiệp tôi cũng đã nộp 1 giấy xác nhận tốt nghiệp cấp 3 (có công chứng của trường THPT). Những thứ đó chưa đủ để xác nhận tôi đã tốt nghiệp cấp 3 hay sao mà còn bắt tôi phải có 1 tấm bằng cấp 3 để nộp vào. Không lẽ các cấp độ học ở Việt Nam không có 1 sự liên kết nào với nhau hay sao mà không thể xác nhận được tôi đã tốt nghiệp cấp 3 hay không mà phải dựa vào 1 tấm bằng để xét. Không lẽ cái tấm bằng quan trọng đến vậy sao.
Tôi đã sắp xếp kế hoạch cho mình sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi cũng đã thông báo với gia đình là tôi đã đủ điều kiện để tốt nghiệp. Nhưng giờ đây mọi thứ đều biến mất. Với gia đình sẽ chẳng có gì vì mọi người sẽ chấp nhận dù thế nào chăng nữa. Nhưng còn với kế hoạch của tôi. Mọi thứ, mọi thứ đã xụp đổ chỉ vì 1 tấm bằng mà tôi đã có được nhưng đã bị mất mà không kịp làm lại.
Cuối cùng tôi chỉ muốn mọi người hãy rút kinh nghiệm từ tôi. Muốn tồn tại ở đất nước Việt Nam này các bạn cần có trong tay những tấm bằng dù nó chẳng mấy khi được dùng đến trong cuộc sống của bạn. Và khi đã có được những tấm bằng đó thì hãy giữ cho chắc vì bạn sẽ chẳng có thể dễ dàng làm lại được đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Năm nay em lấy bằng Đại học tại Học viện Báo chí, ngày 19.6 là cấp bằng rồi mà bây giờ em không thể tìm thấy...
Chúc bạn sớm giải quyết...
Thôi chuyện buồn cũng xảy ra bạn cố gắng vượt qua nha.
thôi thì mình phải tự thân vận động...