Không thể ngờ có ngày mình lại nói chuyện với bồ chồng
Đáng ra em cũng không kể ra đâu, chuyện nhà mình mà, dù sao cũng là bí mật vợ chồng, nhưng may mắn rằng ở đây không ai biết em cả.
Chuyện cũng sắp sửa qua, nếu như em không phát hiện ra chồng vẫn âm thầm qua lại với cô bồ trẻ trung ấy.
Mà chồng em, cũng thuộc dạng cáo già, không lưu sdt bồ, tìm fb, zalo cũng không thấy dấu hiệu gì khả nghi, chỉ là em ngửi thấy mùi đàn bà lạ trên người lão mỗi khi lão đi về chưa kịp tắm.
Em vốn tinh ý, nhạy cảm và thường linh cảm rất đúng, đặc biệt chuyện chồng đi với bồ, chưa bao giờ em đoán sai.
Chả là chồng đi công tác về, không về nhà ngủ, bảo là qua nhà bà nội cho tiện, em thì chong mắt chờ, đến tối hôm sau mới vác mặt về, cười giả lả. Lão biết, mỗi lần lão cười thế em không làm gì được. Nhưng tiếc thay, em ngửi được mùi rồi, chả lạ gì nữa cả. Em cũng im lặng không manh động gì, có những lúc thấy mình dịu dàng, bình tĩnh đến lạ, chả hiểu rồi mạnh mẽ đến đâu.
Tối đó, em nói dối lão là mượn máy tính làm luận văn, máy em bị dính phím rồi, lão khăng khăng không cho, bảo anh có tài liệu quan trọng. Thật, em chả tin được. Zalo, facebook không có gì, nhất định máy tính phải có gì mờ ám. Lạ nữa, bình thường lão ngủ như chết, hôm nay thấy tỉnh tỉnh, em muốn lấy máy tính cũng chịu.
Dậy lục ví cũng không thấy gì :((
Túm lại, khi đã gần như mất hết hy vọng thì trí thông minh em lại trỗi dậy.
Em vào fb lão, xem mục tìm kiếm của lão, có chút hụt hẫng vì không có em :(
Mà cũng ít tìm kiếm ai, có vẻ cũng bận cv thật, hoặc lão xóa rồi. Lại lần mò vào lịch sử tìm kiếm, thấy mấy cô gái khá nghi. Thoáng rùng mình vì cô gái cuối: Hải Anh
Chả hiểu sao em cứ nghi nghi, hay là nhìn đôi mắt ấy sắc quá, em sợ sợ í. Số lượt tìm kiếm cũng không quá nhiều, nhưng lượt tương tác lại nhiều.
Cô gái ấy, phải nói là đẹp, trẻ, là sinh viên năm cuối, thua em 4 tuổi. Thuộc dạng chân dài chính hiệu.
Một điểm tình nghi nữa, hầu hết ảnh cô ấy, chồng em đều like, thi thoảng lão lại like một vài cmt đong đưa của cô ta với người đàn ông khác, như để cảnh cáo. Chết thật! Lão yêu cô ta thật rồi. Kiểu qua đường thì em không quan tâm lắm, nhưng kiểu có tình cảm sâu đậm như này, đến mức muốn chiếm giữ, ghen tuông,... em thấy lo thật sự.
Những điều đó, lão chưa bao giờ làm với em cả.
Em làm gì nên tội mà lão đối xử với em như thế này? Sao lão vô tâm với em vậy chứ? Em đến với lão vì tình yêu, cũng cố gắng nhiều lắm, tại sao lão không hiểu?
Bất giác nước mắt rơi, bao lâu rồi không khóc? Em muốn khóc thật to, em muốn dựng lão dậy mà gào, mà hỏi. Em cũng muốn cầm cốc chén mà ném choang choang... lúc đó, đúng là điên thật, đầu như nổ tung ra.
Sợ lão dậy, em cầm đt vào nhà vệ sinh ngồi, save mấy bức ảnh. Bức ảnh quan trọng nhất là cô ta cùng bạn bè ngồi sau xe chồng em, ăn mặc sexy, hình như đi biển phải.