Tôi có 1 đứa con năm nay bé được 4 tuổi, sau khi bàn bạc tôi và chồng quyết định cho con đi nhà trẻ, con tôi do di chứng trong thai kỳ nên thể trạng của bé yếu hay bệnh, đi khám bác sĩ bảo rằng đường ruột bé yếu. Ở nhà bé ăn thường hay bị ói, khi vào trường tới bữa ăn lâu lâu bé lại bị ói, và y như rằng sau những lần ói là chiều về tôi nghe bé kể cô dẫn con vào nhà vệ sinh rồi cô vã miệng con, cô cú đầu con, đỉnh điểm là lần gần đây nhất bé về kể với tôi rằng :"Me ơi hôm nay con ăn bị ói á cái cô dắt con vô nhà vệ sinh rồi cô tán vô đầu con". Tôi nghe vậy mới hỏi bé cô tán con mạnh ko, bé trả lời là mạnh, là 1 người mẹ khi nghe vậy liệu ai mà không xót. Có hôm sáng kêu bé dậy đi học bé khóc nói con ko đi đâu con không muốn đi học nữa vô con sợ cô đánh con. Tôi không dám tưởng tượng tới những gì mà con tôi phải trải qua khi ở trường. Tôi tự hỏi liệu 1 người cô giáo tính nóng, không giỏi chăm trẻ con vậy không hiểu sao lại chọn ngành mầm non. 

Tôi là một công nhân hằng ngày phải đi làm để trang trải cho cuộc sống đã quá mệt mỏi, bây giờ đi làm tôi phải canh cánh lo con tôi hôm nay đi học ra sao? Có bị cô đánh hay ko?

Chăm trẻ thì quá tệ mà suốt ngày vận động hết tiền này tới tiền kia, lần đầu tiên tôi gặp cô tôi đã thấy ko có cảm tình, cô nhìn phụ huỵn bằng ánh mắt khinh khỉnh, nói chuyện bằng cái giọng điệu cực kỳ chua chát. Chỉ mỗi khi đòi tiền phụ huynh thì sau mỗi câu mới được thêm chữ "ạ"...🙂