Lan là đứa bạn thân nhất của mình, hôm trước bị tai nạn giao thông rất tội nghiệp , chiếc xe lăn qua người. Hôm nay đến viếng bạn không cầm được nước mắt khi cổ quấn chiếc khăn trắng vì bị nát phần đó. Mình cứ nghĩ tới bạn từ lúc đi viếng về mà không sao ngủ được.
Lan ơi bạn chết tôi nghiệp quá, em bé nhà bạn giờ sống sao đây khi thiếu mẹ, nó mới lớp 1 mà. HUHUHU
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
ID The Lighter bị khoá vì vi phạm nội quy:...
Lão kia đểu thế. Hay là hắn bị đa nhân cách???
Hằng, em thật tốt bụng....
Em cám ơn chị...
PS/...